Quyết đấu Thái Lan, thủ môn Đặng Văn Lâm tiết lộ chuyện "thầm kín"

Chính Minh (tổng hợp nội dung từ chương trình "Thăm nhà cầu thủ độc quyền của FPT play) Thứ ba, ngày 27/08/2019 15:10 PM (GMT+7)
Trả lời phỏng vấn nhà báo Minh Hải trong chương trình "Thăm nhà cầu thủ" độc quyền của FPT Play, thủ môn ĐT Việt Nam Đặng Văn Lâm đã chia sẻ nhiều câu chuyện riêng tư bên lề sân cỏ. Lâm "Tây" bộc bạch: "Nếu không mang trong mình dòng máu Việt Nam, có lẽ tôi đã không thể vượt qua những khó khăn để được như ngày nay".
Bình luận 0

Ngày 5/9, ĐT bóng đá Việt Nam sẽ làm khách của Thái Lan ở trận ra quân vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thủ môn ĐT Việt Nam Đặng Văn Lâm - người đang thi đấu thành công trong màu áo Muangthong United (Thái Lan) là tâm điểm chú ý cùng với những tên tuổi như Quang Hải, Công Phượng (đang khoác áo CLB Bỉ Sint-Truidense), Xuân Trường - người đã có thời gian thi đấu ở Thai-League trong màu áo Buriram United.

img

Thủ môn Đặng Văn Lâm trong màu áo Muangthong United ở T.League. Ảnh: I.T

Trong chương trình "Thăm nhà cầu thủ" độc quyền của FPT play do nhà báo Minh Hải thực hiện mới đây, Đặng Văn Lâm đã tiết lộ nhiều câu chuyện đời tư có ý nghĩa như tấm gương, tạo thêm động lực, niềm tin cho thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam theo đuổi tới cùng đam mê.

img

Đặng Văn Lâm trả lời phỏng vấn nhà báo Minh Hải trong chương trình "Thăm nhà cầu thủ" độc quyền của FPT Play.

Chi tiết cực kỳ ấn tượng là câu trả lời của Văn Lâm khi được hỏi thích nhất điểm gì ở văn hóa Việt Nam: "Tôi nể nhất là sự chịu đựng, chịu khó, vượt qua những khó khăn. Nếu trong tôi không có dòng máu Việt thì chắc đã không thể vượt qua được những khó khăn.

Ngay khi tôi còn ở Dynamo Moscow, khi sắp hết hợp đồng đào tạo trẻ, tôi xin bố mua cho một cái áo Việt Nam và tự tay viết vào sau lưng áo 2 chữ Việt Nam mặc lót bên trong áo thi đấu. Điều đó giúp tôi có thêm động lực thi đấu.

Ngay từ khi đó tôi đã muốn về thi đấu cho đất nước mình sinh ra. Khi không được Dynamo Moscow ký hợp đồng tôi cũng không có ý định đi thử việc các đội khách mà xin bố cho về thử việc ở các CLB Việt Nam".

img

Đặng Văn Lâm cho rằng nếu không mang trong mình dòng máu Việt thì anh khó vượt qua được những khó khăn trên hành trình theo đuổi đam mê. Ảnh cắt từ chương trình "Thăm nhà cầu thủ" của FPT Play.

Nhìn lại hành trình từ Nga về Việt Nam theo đuổi niềm đam mê, Văn Lâm bày tỏ sự cảm ơn đối với CLB HAGL: "Ở HAGL, tôi có một môi trường tốt. Khó khăn có thể đến từ cuộc sống sinh hoạt khi tôi mới 17-18 tuổi lại phải chuyển từ môi trường này sang môi trường kia.

Ở Gia Lai lãnh đạo đã thuê cho tôi 1 cô giáo riêng học 2 buổi/tuần. Tôi cảm ơn HAGL vì nhờ họ mà tôi biết đọc và biết tiếng Việt sau khoảng 1 năm. Đọc tiếng Việt rất khó bởi có 5 dấu, đọc đến mỏi cả miệng".

Theo Văn Lâm, bất kỳ một con người nào chứ không riêng gì giới cầu thủ cũng phải học hỏi cả đời và luôn cố gắng.

"Lâm yêu bóng đá, rất tin vào bản thân mình nhưng cũng có lúc muốn dừng lại. Đã có khoảng thời gian tôi không ra sân tập nữa và rất nhớ.

Tôi cũng từng đi học kế toán khoảng 2 tháng. Ngồi trong lớp tôi không hiểu gì cả và điều đó giúp tôi biết là mình phải làm điều mình yêu thích, đam mê.

Bỏ học kế toán, tôi đi thi đấu nghiệp dư và luôn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất giải phong trào ở Nga, đã từng vô địch 1 trong những giải phong trào cao nhất sân 8 người ở Nga.

Trong xe tôi luôn có vài đôi găng. Kể cả khi đang đi chơi, có bạn gọi tới sân đá bóng là tôi quay xe lại và tới sân ngay. Được ra sân chơi bóng rất sướng", Đặng Văn Lâm cho biết.

Kỷ niệm buồn nhất của Văn Lâm là không được HLV Toshiya Miura tập trung đội U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2015 - kỳ SEA Games được coi là đầu tiên và cũng là cuối cùng của Lâm nếu được gọi bởi khi đó anh đã 22 tuổi.

"Tôi đã rất tự tin và hy vọng được HLV Miura gọi nhưng cuối cùng thầy đã nhắn tin cho tôi nói rằng không thể vì SEA Games chỉ còn 1-2 tuần nữa là thi đấu.

Sau đó, tôi chỉ biết chờ cơ hội khác và Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng đã gọi tôi về thi đấu V.League".

Ngoài những nỗ lực cá nhân, vượt qua bao khó khăn, đặc biệt trong thời gian thi đấu ở giải VĐQG Lào, một chi tiết được Lâm kể lại là anh đã tự bỏ tiền túi thuê thầy dạy cho mình thời điểm năm 2018.

"Năm 2018, tôi biết giữa năm có ASIAD và cuối năm có AFF Cup 2018. Tôi nghĩ nếu cứ tập một mình, tôi khó có phong độ tốt nhất nên đã quyết định tìm thầy để cải thiện khả năng chuyên môn.

Tôi nhờ một người thầy từ Nga sang, đó là Jam, tập luyện cùng tôi 3 tuần. Tôi phải trả lương cho thầy, tiền sinh hoạt, vé máy bay... Ước tính trong 3 tuần đó tôi phải chi khoảng 100 triệu đồng".

img

Thủ môn Đặng Văn Lâm và màn ăn mừng đầy cảm xúc tại AFF Cup 2018. Ảnh: I.T

Khi nhà báo Minh Hải gợi lại pha ăn mừng bằng kiểu chào trong quân đội của Văn Lâm được giới truyền thông ghi lại tại AFF Cup 2018, Văn Lâm lý giải: "Đó là tình huống ĐT Việt Nam ghi được bàn thắng thứ 2 vào lưới Malaysia và tôi có suy nghĩ chắc chắn sẽ vượt qua được họ, đối thủ được coi là mạnh nhất ở vòng bảng.

Tôi chạy về phía khán giả và chào ăn mừng. Tôi nghĩ mình như một người lính, một người Việt phục vụ cho đất nước. Giống như Dzyuba ăn mừng khi ghi bàn thắng cho ĐT Nga ở World Cup 2018 vậy".

Nhìn lại cả hành trình theo đuổi niềm đam mê tính đến lúc này, Văn Lâm cho rằng khoảng thời gian thi đấu ở Lào là khó khăn nhất: "Điều kiện ở Lào rất khó khăn. Ở Việt Nam tôi còn có các cô chú, còn ở Lào thì không có ai thân thiết. Tiếng Anh tôi chưa nói được, tiếng Lào càng không, hàng ngày chỉ biết tập luyện và ăn ngủ, không biết gì khác.

Ô tô của đội bóng không khởi động được bằng chìa khóa và cả đội phải xuống đẩy ô tô đi 3-5m cho nó chạy. Xe để ngoài trời nắng hàng tiếng đồng hồ, ghế rất nóng phải đổ nước rồi mới ngồi được.

Trong phòng không có wifi, 3G cũng tậm tịt, sân thi đấu thì rất cứng... Nói chung khó khăn rất nhiều nhưng đi qua tôi nghĩ đó lại là những kỷ niệm thú vị, cho mình thêm trải nghiệm để có thể trưởng thành hơn", Đặng Văn Lâm lạc quan bày tỏ.

"Các CĐV gọi tôi là Lâm "Tây" hay Lâm "Ta" đều được, dù sao tôi vẫn là Lâm, mang trong mình 2 dòng máu Nga - Việt. Điều quan trọng là các CĐV luôn ủng hộ và điều đó làm tôi cảm thấy vui.

Sau một thời gian tập luyện, thi đấu ở Thái Lan, tôi vẫn cảm thấy khó khăn vì giao tiếp do ở Muangthong United không phải ai cũng nói được tiếng Anh. Tôi mới chỉ biết những từ cơ bản của tiếng Thái như số đếm và "phải", "trái". Có lần vẫn quen hô "phá", "phá đi", "phá 1 chạm" như khi ở Việt Nam, nghĩ lại mới biết làm sao các đồng đội hiểu được".

Đặng Văn Lâm

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem