Rà được vàng hay "mẹo" hợp thức hóa tài sản?

Thứ hai, ngày 16/04/2012 18:08 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bác có biết tin ở Đà Nẵng vừa có một vụ rà phế liệu trúng hũ vàng không? Nghe đồn tới 10 ký vàng đó.
Bình luận 0

- Đại loại cũng có nghe. Nhưng 10 ký vàng là bao nhiêu? Anh cả đời làm công ăn lương, được tháng nào xào tháng ấy, chẳng dư dả mà sắm vàng, nên giá vàng bao nhiêu cũng mặc, 10 ký hay 10 tấn cũng mặc, không màng đến.

- Thì em có khác gì bác, cũng lương ba cọc ba đồng, tay làm hàm nhai. Nhưng sở dĩ em quan tâm đến vụ rà phế liệu trúng hũ vàng này là vì… sếp của em.

- Sếp của chú ư? Ông ấy thì can hệ gì với 10 ký vàng này?

- Tất nhiên với 10 ký vàng cụ thể này thì ông ấy không liên can. Nhưng với vụ rà phế liệu trúng hũ vàng này, là người hết sức "nhạy cảm", ông ấy đã tìm ra một phương thức để… hợp thức hóa tài sản. Ngày trước, mỗi lần tới đợt kê khai tài sản cá nhân, ông ấy phải vắt óc tìm mọi cách để suôn sẻ trót lọt. Khi thì nhờ thân nhân đứng tên tài sản, khi thì mua lại vé số trúng giải độc đắc… vất vả lắm. Nay cứ tung tin trong vườn nhà có đống phế liệu từ đời nảo đời nào, trong một lần dọn dẹp, người nhà ông ấy tình cờ "rà" được cả đống vàng, thế là "danh chánh ngôn thuận" nhé.

- Cứ coi như ông ấy rà được vàng đi, nhưng coi chừng có ngày chính ông ấy lại bị… "rà", thì lợi bất cập hại đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem