Rafael Nadal nhắm cú “decima” thứ 3 trong sự nghiệp

Thứ ba, ngày 02/05/2017 19:05 PM (GMT+7)
Sau khi thắng cú “decima” thứ 2 trong sự nghiệp – ngôi vô địch lần thứ 10 ở “miền đất phước lành”, hay “ngôi nhà an toàn” Barcelona Open – Rafael Nadal đang nhắm đến cú “decima” thứ 3, đó là danh hiệu Roland Garros.
Bình luận 0

Ở thời điểm hiện tại, sau khi Nadal đánh bại Dominic Thiem – kẻ được mệnh danh là “Vua sân đất nện tương lai” một cách rất dễ dàng ở trong trận chung kết của Barcelona Open 2017, khi mà Andy Murray và Novak Djokovic vẫn đang hoang mang đi tìm lại bản thân mình, và khi mà Roger Federer không thật sự quan tâm đến mùa giải sân đất nện năm nay, sẽ chỉ có mỗi mình Nadal bước trên con đường tham vọng giành ngôi vô địch thứ 10 ở French Open tại Paris. Và hiện tại, anh đang tỏ ra cực kỳ tự tin trước mục tiêu giành Grand Slam thứ 15 trong sự nghiệp…

img

Rafael Nadal tươi tắn với chiếc cúp vô địch Barcelona Open thứ 10 trong sự nghiệp.

Nadal đặc biệt tỏ ra hạnh phúc sau khi giành được danh hiệu thứ 2 trong mùa, với ngôi vô địch tại Barcelona Open. “Tôi cảm thấy cực kỳ hài lòng. Đây là một ngày ngập tràn cảm xúc với bản thân tôi. Thi đấu trước đám đông khán giả, trước CLB của tôi, và giành được danh hiệu thứ 10, đó là điều thậm chí còn không thể tin nổi. Đây là một chiến tích cực kỳ đặc biệt và độc nhất vô nhị. Tôi đã chơi trận đấu hay nhất của mình ở giải đấu này, để chống lại tay vợt khó nhằn nhất ở đây. Vì thế, tôi rất là hạnh phúc”, Nadal sung sướng cho biết ngay sau khi thắng cú “decima” thứ 2, thành tích biến anh cũng trở nên “độc nhất vô nhị” như là Federer, chỉ là trong một lĩnh vực khác mà chính Federer cũng không thể nào vươn tới được. Rất có thể, Nadal sẽ là tay vợt duy nhất trong lịch sử sở hữu ít nhất 2 cú “decima”.

Ở Roland Garros, một trong những điều kiện tiên quyết để dọn đường lên ngôi vô địch là Nadal phải nằm trong tốp 4 hạt giống hàng đầu, điều đó sẽ giúp anh né được Federer, Murray và Djokovic từ những vòng đấu sớm và sẽ chỉ gặp 1 trong 3 tay vợt này kể từ vòng đấu bán kết – nếu mọi việc suôn sẻ. Nadal hiện đang có ít hơn Federer 390 điểm trên bảng điểm xếp hạng của mùa giải năm nay đặt ra mục tiêu trước mắt của mình: “Để có thể lọt vào tốp 4 hạt giống hàng đầu ở French Open, tôi cần phải đăng quang danh hiệu ở cả Madrid (Madrid Masters) lẫn ở Rome (Rome Masters – Internazionali BNL d’Italia)”. Tuy vậy, anh đã “thòng” lại một cầu đầy tự tin, và những người không hiểu anh, hay ghét bỏ anh, có thể nghĩ đó là sự ngạo mạn: “Ngay cả nếu tôi không nằm trong tốp 4 hạt giống, tôi vẫn có thể thắng Roland Garros”.

Nhưng trước mắt, Nadal sẽ không để cho những nhiệm vụ, những mục tiêu này đeo đuổi trong tâm trí. Đây là lúc anh thư giãn, nghỉ ngơi sau những thành công vượt ngoài sự mong đợi tính đến thời điểm này của mùa giải. “Đây là lúc để tôi hưởng thụ những tuần lễ rất đặc biệt vừa qua. Tôi sẽ quay trở về quê nhà ở Mallorca, tôi sẽ nghỉ ngơi một chút. Sau đó, tôi mới bắt đầu nghĩ đến những giải đấu quan trọng ở Madrid, ở Rome. Đó cũng là 2 giải đấu rất quan trọng và rất ý nghĩa đối với bản thân tôi. Vì thế, tôi rất phấn khích chờ đợi đến khi 2 giải đấu đó chính thức khởi tranh”, Nadal tâm sự.

Trong khi Nadal nhắm cú “decima” tại Paris, Federer cũng vừa lên tiếng cho biết, anh sẽ không bỏ giải Roland Garros, anh đang lên kế hoạch để quay trở lại sân đấu tại đây. Tay vợt cựu số 1 thế giới người Thụy Sỹ cho biết khi đang tham gia một sự kiện từ thiện là “Trận đấu vì châu Phi” ở Washington (Mỹ): “Tôi đã ghi tên mình vào danh sách đăng ký thi đấu ở French Open 2017. Ý định của tôi là thi đấu ở đó. Tôi cảm thấy được quay trở lại sân đấu vào bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu đều là một đặc ân. Năm ngoái là một khoảng thời gian thật sự khó khăn, khi tôi phải giải phẫu và chờ đợi chấn thương đầu gối hồi phục. Sau đó, tôi vẫn đau và như vậy là quá nhiều cho Wimbledon, tôi đã phải nghỉ thi đấu trong 6 tháng. Nhưng cũng nhờ vậy, tôi đã trải qua một khoảng thời gian rất tuyệt vời dành cho gia đình và đã bắt đầu mùa giải năm nay với hy vọng quãng thời gian nghỉ dưỡng ở mùa giải trước sẽ thật sự có ích. Mọi chuyện thực tế là như vậy. Tôi đã có thêm một cơ hội để chơi quần vợt chuyên nghiệp, tôi đã quay trở lại ở Australia, mọi chuyện thật phấn khích đến tuyệt vời”.

Đỗ Hoàng (SGGP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem