Rắn hổ mây
-
Vào những ngày đầu năm Ất Tỵ, khi đất trời đang độ vào xuân, trong câu chuyện “trà dư tửu hậu” lại được nghe ông bà kể về giai thoại rắn hổ mây khổng lồ.
-
Chuyện về con rắn hổ mây “khổng lồ” từng xuất hiện ở đất rừng U Minh Hạ (Cà Mau) vẫn còn hằn sâu trong tâm trí nhiều người, trong đó có cả cán bộ, nhân viên kiểm lâm được chứng kiến. Nhiều chi tiết được kể lại đủ làm cho người nghe phải “tim đập, chân run”.
-
Là vùng đất được xem là linh thiêng nhất của đồng bằng châu thổ Cửu Long Giang, Thất Sơn (gồm 7 ngọn núi là núi Cấm, Tô, Tượng, Sam, Két, Dài, Nước) ở vùng biên giới tỉnh An Giang, xa xưa đã nổi tiếng với nhiều truyền thuyết vừa hư, vừa thực. Trong đó có truyền thuyết về loài rắn hổ mây khổng lồ nặng hàng trăm ký lô.
-
Theo đạo sĩ Ba Lưới, vùng Thất Sơn huyền bí của tỉnh An Giang không chỉ có rắn hổ mây khổng lồ, mà còn có những loài động vật khác, cũng to khủng khiếp, ấy là con phướn, con rết. "Con rắn này cũng không lớn bằng con đầu tiên tui giết, nhưng cũng phải dài cỡ 15 mét và nặng chừng 300 kg...".
-
Khu rừng nổi tiếng ở Cà Mau nghe chuyện về một loài động vật khổng lồ từng nằm chắn ngang đường nhựa
Trong lần đi câu cá ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau), ông Lê Thanh Bình, cán bộ VNPT Cà Mau thấy khúc gỗ to chắn ngang con lộ (đường) nhựa. Ông trả số xe, tăng ga định vượt qua chướng ngại vật, nhưng ai ngờ “khúc gỗ” lại di chuyển… -
Đảo Phú Quốc (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) không những nổi tiếng là hòn đảo du lịch xinh đẹp mà còn gây tò mò bởi huyền thoại về mãng xà khổng lồ, được cho là có nhiều rắn hổ mây hàng chục kg trú ngụ.
-
Có người từng gặp cặp rắn khổng lồ, to bằng cây thốt nốt già, nặng chừng 300 - 400 kg, bò chắn ngang tỉnh lộ 948, từ núi Bà Đội Om sang núi Cấm, chặn đầu một chiếc xe khách.
-
Là vùng đất được nhiều người xem là linh thiêng nhất của dải đồng bằng châu thổ Cửu Long Giang, khu vực Thất Sơn (gồm 7 ngọn núi là núi Cấm, Tô, Tượng, Sam, Két, Dài, Nước) tỉnh An Giang, từ xa xưa đã nổi tiếng với rất nhiều truyền thuyết vừa hư, vừa thực, trong đó có truyền thuyết về loài rắn hổ mây khổng lồ...
-
Trong lần đi câu cá ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ, ông Lê Thanh Bình, cán bộ VNPT Cà Mau thấy khúc gỗ to chắn ngang con lộ (đường) nhựa. Ông trả số xe, tăng ga định vượt qua chướng ngại vật, nhưng ai ngờ “khúc gỗ” lại di chuyển…
-
Mới đây, các nhà khoa học Nga, Việt Nam, Đức, Thái Lan và Lào đã tái phát hiện loài rắn hổ mây hiếm gặp ở Việt Nam. Đặc biệt, ngoài loài rắn hổ mây bị lãng quên sau hơn 1,5 thế kỷ nói trên thì các nhà khoa học còn tìm thấy 2 loài rắn hổ mây mới tại khu vực Tây Nguyên nước ta.