Rễ cây siêu to khổng lồ chăng như mạng nhện nuốt chửng ngôi đền cổ

Hàn Ly (Theo lonelyplanet) Thứ bảy, ngày 22/06/2019 18:55 PM (GMT+7)
Ngôi đền cổ xưa Ta Prohm bị che khuất trong bóng tối, những tòa tháp đổ nát và những bức tường bị nhốt trong một “vòng tay cơ bắp” nhằng nhịt của hệ thống rễ cây rộng lớn.
Bình luận 0

Đền Ta Prohm nằm ở phía đông Angkor Thom, Campuchia do vua Jayavarman VII xây dựng năm 1186. Đến nay ngôi đền đã đổ nát rất nhiều nhưng sự điêu tàn của kiến trúc càng thêm quyến rũ bởi những rễ cây khổng lồ bao trùm lên gần khắp ngôi đền.

img

Đền Ta Prohm được xếp hạng cao trong danh sách địa điểm thu hút du khách nhất. Sức hấp dẫn của nó nằm ở chỗ gần như bị nuốt chửng bởi những chiếc rễ to như con trăn khổng lồ.

img

Những bộ rễ cây đại thụ trườn trên đá. từ gần một ngàn năm qua tạo ra sự kết hợp đáng kinh ngạc của thiên nhiên và kiến ​​trúc.

img

Điều đặc biệt nhất là những bộ rễ cây này không phải mọc từ dưới đất lên mà được mọc từ trên không xuống. Chim chóc đã tha hạt rừng tới ngôi đền rồi đánh rơi. Những hạt giống này gặp môi trường thuận lợi và lâu ngày đã phát triển thành những cây đại thụ lớn.

img

Thời điểm đẹp nhất để cảm nhận toàn bộ vẻ đẹp của Ta Prohm thường là vào sáng sớm, những tia nắng mới lấp lánh chiếu dọi lên khắp không gian huyền ảo.

img

Các bức tường của ngôi đền như được bao phủ một tấm thảm bởi rêu xanh và cây leo.

img

Những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi vươn thẳng lên bầu trời, lá của chúng lọc ánh sáng mặt trời và tạo ra một màu xanh lá cây trên toàn bộ khung cảnh.

img

Chiêm ngưỡng đền Ta Prohm các du khách đều cảm nhận được sự phong phú và sức mạnh tuyệt vời của thiên nhiên.

img

7 lý do phải ghé thăm Hội An ít nhất một lần trong đời

Nằm bên bờ sông Thu Bồn ở miền Trung Việt Nam, Hội An được coi là một trong những khu phố cổ đẹp nhất Đông Nam Á.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem