Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Kể từ khi Diego Lopez trở lại đầu quân cho Real hồi tháng Giêng vừa qua, chỗ đứng của Casillas trong đội hình Los Blancos đã hoàn toàn thay đổi. Từ vị thế của một biểu tượng tại sân Bernabeu suốt hơn 1 thập kỷ qua, thánh Iker đã bị biến thành “kẻ đóng thế” cho Lopez.
Ngay sau khi nhận được tín hiệu từ Casillas, cả M.U, Arsenal, Man City và Barcelona đã lập tức nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của người gác đền 32 tuổi. Trong số những đội bóng này, Arsenal và Barca là hai đội tỏ ra nghiêm túc nhất.
Tuy nhiên, sẽ chẳng bao giờ có chuyện ban lãnh đạo Real “chắp thêm cánh” cho đại kình địch Barca bằng việc để Casillas tới sân Nou Camp.
Theo tiết lộ của tờ Daily Star, các ông chủ Nhà trắng vừa gửi thông điệp tới Arsenal rằng, họ sẵn sàng để Casillas ra đi trong vài ngày tới nếu nhận được lời đề nghị hợp lý từ phía các Pháo thủ thành London.
Sở dĩ, Real sẵn sàng “thanh lý” Casillas do họ đang cần thêm tiền để chiêu mộ tiền vệ Gareth Bale bên phía Tottenham. Mặt khác, tân HLV Carlo Ancelotti đã “gạch tên” thủ môn người Tây Ban Nha khỏi kế hoạch lâu dài của mình.
Rất có thể, sau động thái trên của lãnh đạo Real, HLV Arsene Wenger sẽ lập tức cử người bay sang Madrid để đàm phán với Kền kền trắng nhằm nhanh chóng đón Casillas về sân Emirates.
Với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, Casillas sẽ giúp cho khung thành của Arsenal trở nên chắc chắn hơn rất nhiều. Trong mấy mùa giải gần đây, vị trí thủ môn luôn được xem là “tử huyệt” của Arsenal, bởi cả Wojciech Szczesny và Lukas Fabianski đều không có được phong độ và tâm lý thi đấu ổn định.