Real Madrid “bấn loạn” vì các công thần

Tùng Lâm (Theo Marca) Thứ tư, ngày 24/06/2015 21:22 PM (GMT+7)
Không chỉ là vấn đề của Sergio Ramos, mà những ngày qua, Chủ tịch Florentino Perez còn đau đấu với những động thái làm mình làm mẩy từ Cristiano Ronaldo và Iker Casillas. Một cuộc khủng hoảng chuẩn bị diễn ra ở Bernabeu?
Bình luận 0

Vài ngày trở lại đây, thông tin Sergio Ramos chuẩn bị rời Real Madrid để gia nhập M.U trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết. Thậm chí một số tờ báo Anh còn đưa tin rằng, đội chủ sân Old Trafford đã thảo sẵn bản hợp đồng 4 năm, kèm theo mức lương 366.000 euro/tuần và chỉ chờ trung vệ 29 tuổi người Tây Ban Nha tới ký. Trong khi đó, báo chí Tây Ban Nha thì xác nhận, những cuộc thương thảo gia hạn hợp đồng giữa Ramos và Real Madrid liên tục lâm vào bế tắc.

img

Casillas, Ronaldo và Ramos đều không vui. 

Vậy đâu là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa hai bên xấu đi? Vấn đề nằm ở lương bổng! Ramos tin rằng, với tư cách đội phó, gắn bó với đội suốt 10 năm qua và có nhiều đóng góp to lớn, anh xứng đáng nhận một mức lương mới vào khoảng 10 triệu euro/mùa, tức đứng thứ 2 tại Bernabeu và chỉ kém mỗi Cristiano Ronaldo (17 triệu euro/mùa). Thế nhưng Chủ tịch Perez lại không muốn đáp ứng điều đó. Ông sợ rằng việc “nhún nhường” trước Ramos có thể tạo ra một làn sóng đòi tăng lương ở CLB.

Ramos thất vọng, chán nản, cảm thấy mình như bị lừa dối và bắt đầu cân nhắc tới những lời đề nghị từ M.U. Rõ ràng đây là điều mà Chủ tịch Perez không hề muốn, nhất là khi đại đa số các CĐV Real Madrid đều muốn ông phải làm mọi cách có thể để giữ chân đội phó của đội. Một khi Ramos ra đi, chắc chắn uy tín của ông lẫn thương hiệu của CLB sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Chuyện Ramos chưa xong thì Chủ tịch Perez lại phải đối phó với thái độ hằn học, làm mình làm mẩy từ Cristiano Ronaldo và Iker Casillas. Mới đây, Ronaldo đã lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng với thái độ xử sự của giới chóp bu Real Madrid. Tiền đạo này bóng gió, ngay cả khi anh liên tiếp bị “dìm” trong tiếng la ó của CĐV và sự tấn công của giới truyền thông, phía đội bóng vẫn dửng dưng và không hề có bất kỳ sự bảo vệ nào.

Chưa hết, Ronaldo cũng rất buồn khi Chủ tịch Perez quyết định sa thải HLV Carlo Ancelotti, một người mà anh rất quý trọng, đồng thời mang về Rafa Benitez. Giữa CR7 và nhà cầm quân người Tây Ban Nha có mối quan hệ không tốt mà bằng chứng là ông vừa ám chỉ muốn xây dựng lối chơi của Real Madrid xung quanh Gareth Bale. Ronaldo không vui và việc anh tới Paris du lịch giống như một lời cảnh báo có thể gia nhập PSG trong tương lai gần.

Trong khi đó, giữa Casillas và Chủ tịch Perez lại chưa bao giờ có mối quan hệ tốt đẹp kể từ khi nhà tài phiệt ngành xây dựng trở lại nắm quyền tại “Nhà trắng”. Trở lại tháng 9.2005, thủ thành này từng tâm sự không cảm thấy giá trị của mình ở Bernabeu. Tháng 7.2013, Chủ tịch Perez từng tìm cách tống cổ Casillas để trao cơ hội cho Diego Lopez nhưng thất bại. Mùa hè năm nay, ông thúc đẩy kế hoạch mang David de Gea về Bernabeu và càng khiến cho Casillas cảm thấy bất mãn. Mà ai cũng biết, thế lực của “Thánh Iker” tại “Kền kền trắng” là không hề nhỏ chút nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem