Rộ tin Ukraine bỏ rơi những người bị thương trong trận Avdiivka

PV (Theo RT) Chủ nhật, ngày 18/02/2024 20:32 PM (GMT+7)
Truyền thông địa phương đưa tin, quân đội Ukraine đã bỏ rơi một số binh sĩ bị thương nặng trên chiến trường ở Avdiivka, thành trì cũ của Donbass.
Bình luận 0
Rộ tin Ukraine bỏ rơi những người bị thương trong trận Avdiivka- Ảnh 1.

   Binh lính Ukraine chuẩn bị pháo binh thời Liên Xô ở vùng Donetsk, ngày 14/2/2024. Ảnh Getty 

Truyền thông địa phương đưa tin, trích dẫn đoạn video quay một trong các quân nhân, trong khi Kiev thừa nhận rằng một số binh sĩ đã bị bắt trong cuộc rút lui.

Trong một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ngày 17/2, một trung sĩ Ukraine 30 tuổi với biệt hiệu 'Django' được nhìn thấy đã nói với em gái đang khóc của mình rằng anh và 5 người lính khác không thể tự di chuyển như đã được hứa hẹn rằng họ sẽ được sơ tán về phía sau. Tuy nhiên, theo người lính, chiếc xe tải sơ tán đã không bao giờ đến.

"Tất cả những người khác rút lui… Tôi bị liệt cả hai chân, mảnh đạn pháo ở phía sau. Tôi không thể làm gì cả", Django nói.

Em gái của người lính bị thương nói với truyền thông Ukraine rằng anh trai cô đã chờ được đưa ra ngoài ít nhất 36 giờ. Theo lời kể của cô, anh ta vô cùng đau đớn nhưng chỉ đơn giản là được cho một lượng lớn thuốc giảm đau.

Cô ấy cũng nói rằng 'Django' sau đó đã nói với cô ấy rằng "họ bị bỏ mặc cho đến chết", nhưng sau đó nói rằng các chỉ huy địa phương đã thỏa thuận với người Nga để những người bị thương có thể bị bắt làm tù binh và được chăm sóc y tế.

 "Anh trai tôi đã ở Avdiivka được hai năm, không được nghỉ phép hay luân chuyển. Tôi hy vọng rằng đôi chân của anh ấy bị sưng tấy sẽ được chữa trị. Hy vọng họ sẽ không xử tử anh ấy", cô nói được truyền thông Ukraine trích dẫn.

Tuy nhiên, một số binh sĩ Ukraine trong khu vực dường như còn kém may mắn hơn. Tờ Strana của Ukraine dẫn lời một người lính được triển khai ở phía nam Avdiivka nói rằng họ phải thoát ra khỏi vòng vây theo nhóm nhỏ mà không có sự trợ giúp nào từ cấp trên và chịu tổn thất nặng nề. Người lính nói: "Con đường tới Avdiivka ngổn ngang xác của đồng đội chúng tôi".

Chuẩn tướng Aleksandr Tarnavsky, người chỉ huy lực lượng Ukraine ở khu vực Avdiivka, thừa nhận rằng "một số quân nhân Ukraine nhất định đã bị bắt dưới áp lực của lực lượng vượt trội của kẻ thù", mặc dù ông khẳng định rằng cuộc rút lui tổng thể vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng Moscow đã "chiếm được hoàn toàn" Avdiivka vào ngày 17/2 và khoảng 1.500 quân Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc rút lui, với một lượng đáng kể thiết bị quân sự bị bỏ lại.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã xác nhận việc rút quân, gọi việc này là "hoàn toàn hợp lý" và nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của việc rút quân là giải phóng quân đội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem