Robben trong vòng xoáy của số phận

Thứ tư, ngày 13/06/2012 18:18 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Không có gì ngạc nhiên khi một lần nữa, Arjen Robben trở thành tâm điểm của dư luận trong một giải đấu lớn mà lịch sử đã từng ghi nhận là anh không có duyên.
Bình luận 0

Đúng hơn, là anh luôn vứt đi những cơ hội lịch sử lớn lao kể cả khi đã nắm nó trong tay.

Chưa ai quên tình huống Robben đối mặt với Casillas trong trận chung kết World Cup 2010 mà nếu dứt điểm thành công, chức vô địch thế giới năm ấy đã không thuộc về Tây Ban Nha.

img

Những dư âm đau đớn của trận chung kết Champions League mới rồi, khi anh làm hỏng quả penalty quyết định trong hiệp phụ đã làm thay đổi theo chiều hướng chết chóc đối với Bayern.

Thất bại của Hà Lan với Đan Mạch là thất bại của riêng anh, bị cho là chơi bóng rườm rà và quá cá nhân. Bây giờ, cho trận đấu với Đức, ở tình thế mà Hà Lan buộc phải thắng bằng mọi giá để không bị đánh văng khỏi giải chỉ sau đúng 2 trận, khi tất cả lại hướng về Robben với sự hoài nghi pha lẫn hy vọng, điều gì sẽ xảy ra?

Một điều cần khẳng định: Cái khối Đức gồm tới 8 người đang chơi cho đội tuyển ở Euro này quá hiểu anh, biết cách khống chế anh, và hơn thế nữa, nhiều trong số đó không thích anh cũng chỉ bởi vì anh quá vị kỷ. Và nữa, theo như một phóng viên Đức - người có lẽ thích scandal hóa mọi vấn đề, Robben bị đồng đội đổ lỗi lớn cho thất bại trước Chelsea. Anh đã từng tranh đá penalty với Mario Gomez, từng đánh Mueller, từng căng thẳng đến mức suýt đánh nhau với Ribery.

Nhưng Hà Lan gặp Đức không phải là cuộc chiến của một cá nhân với cả một tập thể, cũng không phải là một cuộc chiến trong lòng Bayern Munich giữa một người Hà Lan và phần còn lại của đội. Hà Lan còn phải trông cậy vào sự tỏa sáng của Van Persie như anh đã từng nhiều lần như thế ở Premier League mùa này và vào nhãn quan chiến thuật của Sneijder - người đang đi tìm chính mình sau một quãng thời gian rất dài chấn thương ở Inter và chỉ bùng nổ trong giai đoạn cuối mùa.

Sẽ là một cảm giác thất vọng nếu Hà Lan bị loại sớm vì thêm một thất bại nữa. Đội bóng của Van Marwijk đã nhận một bài học lớn trong trận ra quân với Đan Mạch, khi thua vì chủ quan, vì sự kết dính quá lỏng lẻo của một tập thể thiếu đoàn kết và cá tính. Khi bị đẩy vào chân tường, có lẽ đấy sẽ là một Hà Lan khác, một Robben khác, một Sneijder khác, để rồi trận đấu quyết định của họ sẽ là với Bồ Đào Nha của một cá nhân xuất chúng khác - Cristiano Ronaldo, trận chung kết của bảng đấu này?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem