Robinho: Sự nghiệp hoang tàn vì tiệc tùng sa đọa

Minh Tú Thứ ba, ngày 20/10/2020 05:13 AM (GMT+7)
Các CLB ở Brazil đều ghẻ lạnh Robinho sau khi cầu thủ này bị buộc tội hiếp dâm một cô gái 22 tuổi người Albania.
Bình luận 0

Từng được coi là một trong những thiên tài của bóng đá Brazil nhưng sự nghiệp của Robinho lao đao, lận đận và đi đến hồi kết ở tuổi 36. Ở xứ Samba, người dân nơi đây từng kỳ vọng Robinho sẽ thay thế Ronaldo de Lima để dẫn dắt Selecao đến vinh quang World Cup một lần nữa, trong khi "Vua bóng đá" Pele từng nhận xét rằng 'Cậu ấy sẽ sớm vượt qua tôi mà thôi'. Thế nhưng, thời gian trôi qua, cựu cầu thủ Real Madrid và Man City chỉ để lại 2 từ... "thất vọng".

Robinho: Sự nghiệp hoang toàn vì tiệc tùng sa đọa - Ảnh 1.

Robinho từng có 3 năm khoác áo Real

Vào năm 2005, Chủ tịch Florentino Perez đã dốc hầu bao để chi ra 25 triệu euro đưa Robinho về Real Madrid từ Santos. Ở thời điểm bấy giờ, đó là một thương vụ "bom tấn" thực sự khi Robinho chỉ mới 21 tuổi. Tuy nhiên, khi đến vùng đất châu Âu nhiều cám dỗ, "Tiểu Pele" đã sa đà vào những bữa tiệc rượu và gái thâu đêm suốt sáng. Cả 2 đời HLV của Real ở thời điểm ấy là Fabio Capello và Bernd Schuster đều ngán ngẩm với tiền đạo người Brazil.

Trong 3 năm ở Bernabeu, Robinho chỉ ghi được 35 bàn. Con số khiến rất nhiều người phải thất vọng vì Robinho lúc ấy được ví như những tài năng xuất chúng nhất của lịch sử bóng đá. Kết thúc hành trình ở Real, Robinho sang Man City vào Hè 2008. Tại Etihad, "Tiểu Pele" tiếp tục sa đà vào lối sống trụy lạc và bị bán cho AC Milan vào năm 2010.

Robinho: Sự nghiệp hoang toàn vì tiệc tùng sa đọa - Ảnh 2.

Đỉnh cao của Robinho ở AC Milan

Ngay ở mùa đầu tiên tới Italia chơi bóng, Robinho đã giúp AC Milan giành chức vô địch Serie A. Nhưng buồn thay, đó lại là dấu ấn đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của cầu thủ này. Sau mùa giải đó, Robinho cứ trượt dốc và trở thành một kẻ thất nghiệp như bây giờ.

Cách đây ít ngày, Robinho bị Santos chấm dứt hợp đồng chỉ sau 7 ngày ký kết. Lý do là bởi các đơn vị tài trợ đã ngừng hợp tác với Santos sau khi biết CLB này dang tay đón Robinho, một cầu thủ đang đối mặt với án tù. Vào năm 2017, Robinho bị tòa án Italia kết tội 9 năm tù vì liên quan đến một vụ cưỡng hiếp một phụ nữ người Albania 22 tuổi tại một hộp đêm năm 2013.

Robinho: Sự nghiệp hoang toàn vì tiệc tùng sa đọa - Ảnh 3.

Robinho có 3 năm chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Các báo cáo cho biết, cách đây 7 năm, Robinho cùng một nhóm bạn đã chủ động chuốc rượu say một người phụ nữ, rồi hiếp dâm tập thể. May mắn cho Robinho là ở thời điểm tòa án Italia kết tội, anh lại đang thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vì theo quy định của tòa án Brazil, không được phép dẫn độ công dân khi đang ở nước ngoài.

Đã 3 năm trôi qua, tưởng như vụ việc trên đã đi vào quên lãng thì tòa án Brazil đã lặp lại bản án sau khi Robinho trở về quê nhà thi đấu cho Santos. Sự việc chưa biết đúng sai như thế nào, nhưng hiện tại, không có bất kỳ đội bóng nào còn dám ký hợp đồng với "Tiểu Pele", vì tất cả đều lo sợ những tai ương mà cầu thủ này mang lại.

Robinho: Sự nghiệp hoang toàn vì tiệc tùng sa đọa - Ảnh 4.

Vợ chồng Robinho

Về phía Robinho, anh khẳng định không xâm phạm tình dục người phụ nữ Albania nói trên. Cựu tiền đạo Real Madrid và Man City cho biết anh có uống rượu nhưng sau đó trở về nhà, còn người phụ nữ kia vẫn ngồi uống với những người bạn của anh. Trong chia sẻ mới nhất, "Tiểu Pele" dường như đã rất hối hận về những cuộc ăn chơi trác táng của mình nên đã thú nhận rằng "Điều tôi hối tiếc nhất là tôi đã lừa dối vợ tôi".

Ở độ tuổi 36, sự nghiệp của Robinho coi như đã khép lại theo cách thê thảm mà chẳng ai ngờ tới. Không những vậy, anh còn đang đối mặt với án tù nếu không thể đưa ra những bằng chứng xác thực để chứng minh mình vô tội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem