Rời bỏ cuộc hôn nhân vì chồng ngoại tình, người mẹ cay đắng viết lá thư xin lỗi con gái bé nhỏ

Hà Linh Thứ ba, ngày 03/07/2018 15:55 PM (GMT+7)
Hôn nhân đổ vỡ, người mẹ trẻ nén lòng để con gái nhỏ ở lại cho chồng chăm sóc. Suốt 2 năm qua, chị không ngừng nhớ đến con của mình và mong rằng sẽ có cuộc sống tốt hơn để đón con trở về.
Bình luận 0

Khi ly dị, ngoài việc chia tài sản thì phụ nữ luôn luôn giành quyền được nuôi con. Thế nhưng, đối với người mẹ trẻ trong câu chuyện dưới đây, chị chấp nhận ra đi mà không cần bất cứ tài sản gì. Còn con gái, chị cũng nén lòng để con tạm thời ở lại với chồng bởi nhờ đó con có cuộc sống vật chất đầy đủ hơn.

Theo như lời chia sẻ, người mẹ giấu tên muốn viết ra những dòng tâm tư hy vọng vài năm nữa khi con gái đã lớn sẽ thấu hiểu “tất cả những gì mẹ đã và đang làm đều muốn tốt cho con”.

img

Tâm sự này đã nhận được hơn 6 nghìn lượt quan tâm cùng với đó là 258 lượt chia sẻ. Ảnh chụp màn hình

Được biết, người mẹ giấu tên này và chồng đã có một tình yêu đẹp thời sinh viên. Cuộc sống của họ đã trải qua những ngày tháng khó khăn khi không có tiền, lại khởi nghiệp nơi đất khách quê người.

8 tháng sau, công ty có chút ổn định, cuộc sống đỡ vất vả hơn cũng là lúc người phụ nữ này biết tin mình có thai. Họ đã rất vui mừng chờ đón đứa con đầu lòng chào đời.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cuộc sống càng khá giả thì gia đình nhỏ lại gặp nhiều sóng gió. Những trận cãi vã thường xảy ra, mâu thuẫn đến mức chẳng thể dung hòa. “Khi con lên 6 tuổi cũng là lúc mẹ phát hiện ra bố con có những mối quan hệ mới ở bên ngoài. Mẹ ấm ức nhưng vẫn cố gắng tươi cười khi bố con đi làm về, tất cả đều vì con, con gái yêu à. Đến một ngày năm con lên 7, tần suất bố con ra bên ngoài để thỏa mãn dục vọng càng lớn. Trong giây phút đau lòng ấy mẹ nhận ra cuộc hôn nhân này chẳng thể cứu vớt”.

Người mẹ này đã nén nỗi đau trong lòng, hắt hủi con gái của mình, ghẻ lạnh với con để khi gia đình tan vỡ, con chị sẽ chọn ở lại với bố mà không theo mẹ. Chị cho rằng kinh tế của chồng tốt hơn nên sẽ cho con gái một cuộc sống tốt hơn.

Chị quyết định ra đi mà chẳng cần bất cứ tài sản nào của chồng cũ. Chị làm lại từ đầu, cố gắng có công việc tốt hơn với mong muốn một ngày sẽ được đón con gái yêu về chung sống.

Ngay khi được đăng tải, tâm sự từ sâu đáy lòng của bà mẹ trẻ đã nhận được những ý kiến trái chiều. Đa phần các ý kiến đều bày tỏ sự cảm thông. Tuy nhiên nhiều bình luận cũng cho rằng hành động của người mẹ này vô tình đẩy con rời xa chị vì dù có khó khăn tới mấy thì con cái cũng là tài sản lớn nhất.

Thành viên có nick Dung Mèo cho hay: “Nghe tâm sự của chị thật buồn, quả thực khi bình yên người ta hay quên lời thề trong giông bão. Đàn bà dù hi sinh đến mấy thì cuối cùng vẫn là người chịu thiệt thòi nhất. Tốt nhất phải để cho bản thân một con đường để sau này rơi vào hoàn cảnh không mong muốn có thể vững vàng ôm con bước đi”.

Đồng quan điểm, thành viên Hải Hòa cũng lên tiếng chỉ trích người đàn ông trong câu chuyện: “Nhiều người khi đã giàu sang rồi lại trở nên bất nghĩa với chính người mà mình yêu và cả con mình nữa. Lúc khó khăn thì có vợ ở bên cạnh, lúc sung sướng rồi thì chạy theo bồ để vợ bơ vơ. Phận đàn bà xót xa quá. Mong rằng sau này khi con gái chị lớn, cháu có thể hiểu được những tâm tư này”.

img

Tâm sự này nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, một vài ý kiến cho rằng suy nghĩ của người phụ nữ này thực sự sai lầm khi để con lại cho chồng nuôi. “Chị sai quá rồi, con chị không cần cái gọi là trường quốc tế, con chị cần tình thương yêu của mẹ, chứ không phải của một người bố đi ngoại tình rồi cho con tiền đâu. Sau này chị định đón con chị kiểu gì khi mà chị cố làm cho con ghét chị? Chị không ở bên cạnh chăm lo cho con thì lấy nhân cách gì đòi con hiểu cho chị đây”, thành viên có nick Hòa Bình nói.

Cùng quan điểm, thành viên C'est la Vie cũng cho rằng: “Tất cả có thể bỏ được trừ người sinh ra mình và người mình sinh ra. Bạn nghĩ thế là tốt cho con bạn nhưng thật ra chỉ là bạn nghĩ mà thôi. Trẻ con khi còn bé cần nhất sự quan tâm của mẹ. Khi bạn nghĩ bạn đủ kinh tế để có thể cho con bạn điều tốt đẹp nhất thì bé chẳng cần bạn nữa rồi”.

Hiện, tâm sự của người mẹ khi quyết định rời xa con vẫn đang nhận được ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Mong rằng, khi nói ra để vơi bớt nỗi lòng, người mẹ này sẽ có quyết định sáng suốt nhất cho cuộc sống của mình và cô con gái nhỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem