Rơi nước mắt với câu chuyện bé gái 3 tuổi bị u não hiến nội tạng cứu 5 người

Lê Nguyên Thứ năm, ngày 02/10/2014 15:32 PM (GMT+7)
Gần đây, câu chuyện cảm động về một bé gái chỉ mới 3 tuổi đã hiến nội tạng của mình để cứu sống 5 người đang được chia sẻ trên mạng làm lay động trái tim của bao người.
Bình luận 0

Cô bé Lưu Tịnh Dao (Liu Jing Yao), ở huyện Cát Thủy (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) mới chỉ 3 tuổi nhưng đã bị chẩn đoán có một khối u não ác tính hồi đầu năm nay. Gia đình đã đưa cô bé đến nhiều bệnh viện để điều trị, nhưng các bác sĩ cho biết tình trạng của cô đã quá nặng và không thể cứu được.

img

Tịnh Dao chỉ mới 3 tuổi không hiểu nghĩa từ "hiến tặng" nhưng nghe nói có thể cứu người liền đồng ý.

Khi đầu cô bé bắt đầu sưng phù và cô bé phải nằm liệt giường để điều trị, cha mẹ của Tịnh Dao đã bàn đến việc hiến tặng nội tạng với cô bé. "Tôi không nghĩ là Tịnh Dao sẽ hiểu nghĩa từ 'hiến tặng' nên tôi cố gắng giải thích rằng chúng ta sẽ lấy đi một phần nào đó từ cơ thể con để tặng lại cho người khác, làm như thế con có thể cứu sống họ và con bé đã đồng ý làm như vậy", cha của Tịnh Dao xúc động kể lại.

Anh cũng bật khóc nói thêm: ""Nếu con gái cứ ra đi như vậy thì chẳng còn gì nữa. Nhưng nếu hiến nội tạng cho những người bệnh khác, vậy thì con gái vẫn còn trên thế giới này".

img

Các bác sĩ cúi đầu mặc niệm trước di thể của bé gái nhân hậu

Tịnh Dao qua đời vào sáng ngày 23.09 sau khi bệnh tình của cô bé xấu đi nghiêm trọng. Gia đình quyết định hiến tặng tim, gan, thận và giác mạc của em. Sau đó, những bộ phận hiến tặng của cô bé đã được cấy ghép thành công cho 5 bệnh nhân khác, tất cả đều đang trong tình trạng ổn định.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem