Rơi từ lầu 4, bà tử vong, cháu bị thương nặng

Thứ ba, ngày 28/08/2012 14:00 PM (GMT+7)
Đó là trường hợp của hai bà cháu ngụ ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Trong lúc bà J.M.F., 68 tuổi, người New Zealand, đang ẵm cháu nội mới được 4 ngày tuổi ở trên ban công lầu bốn thì bị té lầu.
Bình luận 0

Khi người nhà nghe thấy cháu bé khóc, chạy ra ngoài thì thấy hai bà cháu nằm ở dưới đất.

Lúc đó, người bà đã ngưng tim, ngưng thở, máu chảy ra tai và mũi, cháu bé vẫn nằm trong vòng tay người bà, bị co giật tay chân.

Ngày 27.8, bác sĩ Trương Vĩnh Long, giám đốc Bệnh viện Fortis Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết bệnh viện đã tiếp nhận hai bà cháu vào lúc gần 19h ngày 24.8.

Dù các bác sĩ đã tích cực hồi sức cho bà J.M.F. nhưng do bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở, giãn đồng tử nên đã tử vong.

Các bác sĩ cũng đã chuyển bé trai sang Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị. Tại đây cháu bé được chẩn đoán bị xuất huyết não, vẫn có khả năng được cứu sống nhưng có thể để lại di chứng về sau.

Theo Tuổi Trẻ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem