-
Một bé trai sơ sinh được bỏ vào thùng xốp để bên đường Hoàng Đạo Thành. Phát hiện bé trai còn sống nên chị Duyên đã mang về nhà mặc quần áo cho bé.
-
Một bé gái bị bỏ rơi trên rẫy cà phê trong khi vừa mới được sinh ra, chưa được cắt rốn, khắp người còn dính máu.
-
Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa Quốc Oai, khi mới nhập viện, bé Nhung được bác sĩ Hùng chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, chưa loại trừ viêm ruột thừa. Tuy nhiên, sau khi diễn biến bệnh nhân có biểu hiện xấu, các y bác sĩ bệnh viện kiểm tra, chẩn đoán bệnh nhân bị theo dõi viên màng não, màng não/cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất.
-
Phụ nữ dân tộc Mông vốn có tiếng là hiền lành, chịu thương, chịu khó. Vì vậy, lên với xã Nậm Khắt – một xã có 100% là đồng bào Mông của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), khi nghe ông Chang Thế Sửu – Chủ tịch UBND xã thông báo, tính đến tháng 6.2014, Nậm Khắt có tới 37/67 người nghiện là phụ nữ, tôi vô cùng ngạc nhiên.
-
Sinh ra với khối thoát vị vùng rốn khổng lồ, tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bé Choyang trú tại huyện Xiengkhuang (Lào), đã phải mang trên bụng khối u to như quả bóng suốt 5 năm.
-
Mấy ngày qua thời tiết tại TP. Đà Nẵng nắng nóng gay gắt khiến khu vực âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) trở nên hôi thối khủng khiếp khiến hàng ngàn hộ dân sống ở đây “ăn không ngon, ngủ không yên”...
-
Crop top và quần yếm được dự đoán là những item thời trang làm khuynh đảo trái tim các tín đồ trong hè này.
-
Người mẹ cho biết đã có chồng và 1 con, do hoàn cảnh khó khăn khi mang thai chị đã gợi ý cho con nhiều người, nhưng không ai nhận. Quá quẫn bách nên khi sinh con, chị đã hành động dại dột.
-
Một sản phụ đẻ rớt đã lấy dây rốn quấn cổ con 3 vòng, bọc bé trong 2 áo cho vào bao ly lông rồi bỏ vô ba lô...
-
Sau Tết, tôi trở lại thôn 11 - “rốn nghèo” của xã Xuân Long (huyện Yên Bình, Yên Bái). Vừa thấy tôi, Trưởng thôn Hoàng Văn Quốc đã vội khoe: “Có điện rồi nhà báo nhé. Hết cảnh đèn dầu rồi, điện về bản bà con còn vui hơn cả tết đấy, thi nhau mổ lợn ăn mừng”.