Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy cà phê khi vừa sinh ra

Duy Hậu Thứ sáu, ngày 21/11/2014 17:36 PM (GMT+7)
Một bé gái bị bỏ rơi trên rẫy cà phê trong khi vừa mới được sinh ra, chưa được cắt rốn, khắp người còn dính máu.
Bình luận 0

Ngày 21.11, ông Lê Minh Quang, Trưởng thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar (Đăk Lăk) cho biết thông tin trên. Theo đó, chiều tối 20.11, trong lúc đi làm rẫy về thì bà Nguyễn Thị Hồng (trú tại thôn Tiến Thịnh) phát hiện một bé gái mới sinh đang khóc bên lề vườn cà phê.

img

Hiện trường nơi cháu bé bị bỏ rơi.

Lúc này, cháu bé mặt đã tím tái, chưa cắt rốn, khắp người còn dính máu, đang khóc oe oe…được quấn tã đặt nằm trên bịch nilông; cạnh cháu bé là một bức thư với dòng chữ: “Hãy nuôi nấng đứa bé tội nghiệp này. Cháu sinh vào lúc 14h10 ngày 20.11.2014”. Ngay lập tức, bà Hồng bế cháu về nhà lau rửa, nhờ con dâu cho bú rồi đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar nhờ các bác sĩ cắt dây rốn.

img

Cháu bé được vợ chồng anh Bôn chăm chút cẩn thận.

Sau khi biết sự việc, vợ chồng anh Trần Văn Bổn đã xin phép chính quyền được nhận nuôi cháu bé. Hiện cháu bé đã khỏe mạnh trở lại và được anh Bôn đang tạm nuôi trong khi chờ đợi sự đồng ý của chính quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem