Ronaldo "đẩy" Gareth Bale tới M.U?

Tùng Lâm (theo El Mundo) Thứ bảy, ngày 17/01/2015 13:59 PM (GMT+7)
Mối quan hệ giữa Cristiano Ronaldo và Gareth Bale tiếp tục đi theo chiều hướng xấu. Nhiều khả năng Chủ tịch Florentino Perez sẽ phải đưa ra lựa chọn. Nhiều đại gia châu Âu, trong đó có M.U mở cờ trong bụng.
Bình luận 0

Giữa tuần qua, Real Madrid tiếp đón Atletico Madrid ở lượt về vòng 1/16 Cúp Nhà Vua. Trận đấu khép lại, họ bị cầm hòa với tỷ số 2-2, đồng nghĩa chính thức trở thành cựu vương ở giải đấu này khi thua với tổng tỷ số 4-2.

Sự thất vọng là rất lớn, nó lan tràn khắp phòng thay đồ và cả tới các CĐV. Đơn giản, “Dải ngân hà” một lần nữa thúc thủ trước đối thủ cùng thành phố.

img

 

Ronaldo lại hục hặc với Bale.

Thế nhưng đó chưa phải là những thông tin xấu nhất. Theo El Mundo, một vài hình ảnh và thông tin liên quan đến Cristiano Ronaldo và Gareth Bale trong trận đấu khiến các Madridista thực sự quan ngại. Cụ thể trong hiệp 1, Ronaldo không ít lần bày tỏ thái độ không hài lòng với lối chơi cá nhân của Bale. Rồi khi bước vào phòng thay đồ, cả hai đã có những cự cãi quyết liệt, đến lỗi các đồng đội phải kéo 2 người ra, còn HLV Carlo Ancelotti thì cố gắng có những lời phân giải nhằm xoa dịu tình hình.

Trong hiệp 2, mọi thứ càng tệ hơn khi Ronaldo và Bale không chuyền bóng cho nhau. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến Real Madrid chỉ ghi thêm 1 bàn thắng, bất chấp tạo ra một sức ép nghẹt thờ và một tốc độ tấn công mà ngay cả HLV Diego Simeone cũng phải thốt lên: “Họ đá như những cỗ máy được lập trình”. Thế rồi  khi trận đấu khép lại, Ronaldo và Bale chẳng thèm nhìn mặt hay bắt tay nhau. Họ lầm lũi rời sân trong trạng thái hậm hực.

“Bạn có thể thấy rõ những gì đã diễn ra giữa Ronaldo và Bale. Họ không bằng mặt với nhau trên sân. Trong phòng thay đồ, mọi thứ còn tệ hơn. Mọi người phải can ngăn khi hai người to tiếng với nhau. Rõ ràng đây là một tin không tốt”, nguồn tin từ El Mundo cho hay.

Đây không phải lần đầu tiên báo chí nói về mối bất hòa giữa Ronaldo và Bale. Trong trận thắng Espanyol 3-0, Ronaldo cũng từng văng tục khi Bale không chuyền bóng trong tư thế thuận lợi, mà lại quyết định dứt điểm để rồi đưa bóng đi chệch cột dọc. Trước đó nữa, ở trận Real Madrid thua Valencia 1-2, Ronaldo buông thõng người, vò đầu bứt tai khi Bale mắm môi mắm mỏ sút trong tình huống mà nếu chuyền, cơ hội làm bàn sẽ hiện hữu hơn.

Rõ ràng, mối bất hòa giữa Ronaldo và Bale khiến nhiều đại gia châu Âu, trong đó có M.U mở cờ trong bụng. Rất có thể, Chủ tịch Florentino Perez sẽ phải đưa ra lựa chọn, bán Ronaldo hoặc Bale. Mà với vị thế của mình, chuyện Ronaldo rời Bernabeu là khó xảy ra. Chỉ có Bale là ở thế nguy hiểm. M.U đã quan tâm tới Bale từ lâu, thậm chí còn lên cả kế hoạch trị giá 120 triệu bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem