Dù đang thể hiện phong độ làm bàn ấn tượng trong màu áo Real, mới nhất là cú hat-trick vào lưới Deportivo góp công giúp Los Blancos đại thắng 8-2 nhưng khó có thể nói Ronaldo đang hạnh phúc tại Bernabeu.
Những chỉ trích của siêu sao người Bồ Đào Nha nhằm vào chính sách chuyển nhượng của Chủ tịch Perez khi bán đi bộ đôi trụ cột Alonso và Di Maria cho thấy mối quan hệ giữa Ronaldo và giới chủ Real đã rạn nứt. Thậm chí cựu chủ tịch Real, Ramon Calderon còn nói toẹt ra rằng “Ronaldo đang chán ngấy cuộc sống ở Madrid”.
Trong khi đó tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng đã hơn một lần bóng gió về việc sẽ trở lại M.U trong tương lai. Tuy nhiên CR7 vừa phải đón nhận 2 tin chẳng vui chút nào từ nước Anh. Không lâu sau khi báo chí Anh quả quyết M.U sẽ chẳng đời nào chi tiền khủng để mua lại Ronaldo, đến lượt Ban tổ chức Premier League tuyên bố sẽ kiện Ronaldo ra tòa.
Theo đó khi khánh thành bảo tàng cá nhân hồi 12.2013 tại quê nhà Funchal, Madeira (Bồ Đào Nha), tiền vệ 29 tuổi đã tự ý sao chép các danh hiệu Premier League và FA Cup để trưng bày trong đó. Theo quy định của FA, tất cả những danh hiệu này cần được họ cấp phép trước khi một ai đó muốn sử dụng vì bất cứ mục đích gì. FA và BTC giải Ngoại hạng Anh vừa phát đi thông điệp nói rằng, họ sẽ theo kiện Ronaldo về hành động vi phạm bản quyền danh hiệu này.
Hiện tại, bảo tàng do Ronaldo bỏ tiền túi xây dựng đang lưu giữ 3 bản sao danh hiệu Premier League mà cầu thủ này từng giành được cùng M.U ở các năm 2007, 2008 và 2009 và bản sao danh hiệu FA Cup năm 2004.
Ngoài ra bảo tàng cá nhân mang tên CR7 của Ronaldo còn là nơi lưu giữ và trưng bày tất các các kỷ vật, huy chương, thành tích mà Ronaldo giành được trong sự nghiệp cầu thủ.
Đây không phải là lần đầu Cristiano Ronaldo vướng vào những rắc rối pháp lý liên quan đến việc sử dụng hình ảnh, thương hiệu. Hồi tháng 7 vừa qua, một chuyên gia thể lực người Mỹ có tên Christopher Renzi đã tố và đâm đơn kiện Ronaldo “ăn cắp” thương hiệu CR7 của mình. Theo người đàn ông 43 tuổi này ông đã đăng ký bản quyền tên CR7 vào năm 2009 rồi in nó lên quần jeans và áo thun của mình. Ông còn có cả website riêng dùng để quảng cáo cho các bài tập thể dục dưới tên CR7.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.