Ronaldo lập cú đúp, Real thắng theo cách"không thể vất vả hơn"

Chủ nhật, ngày 03/11/2013 06:46 AM (GMT+7)
Ở trận đấu tại vòng 12 La Liga diễn ra vào rạng sáng nay, Real Madrid đã phải nhờ tới yếu tố may mắn cùng với sự tỏa sáng của siêu sao Cristiano Ronaldo mới có thể giành thắng lợi với tỷ số 3-2 trước đội chủ nhà Rayo Vallecano.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img

Rayo Vallecano: Ruben Martinez; Tito, Alejandro Galvez, Anaitz Arbilla, Nacho Martinez; Adrian Gonzalez, Saul Niguez; Roberto Trashorras, Lass Bangoura, Yago Falque; Jonathan Viera.

Real: Diego Lopez; Daniel Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Fabio Coentrao; Xabi Alonso, Luka Modric; Gareth Bale, Angel Di Maria, Cristiano Ronaldo; Karim Benzema.

Ở trận đấu vừa kết thúc tại sân Teresa Rivero hồi rạng sáng nay, Real đã có sự khởi đầu như mơ khi sớm dẫn trước đội chủ nhà Vallecano với tỷ số 3-0 sau 48 phút thi đấu nhờ cú đúp của Ronaldo (7) cùng pha lập công của Benzema (9).

Tuy nhiên, do thi đấu trùng xuống nên Los Blancos đã để đội chủ nhà gỡ liên tiếp 2 bàn ở các phút 53 và 55 đều do công của Viera (19). Phải nhờ tới yếu tố may mắn ở cuối trận, thầy trò HLV Carlo Ancelotti mới có thể ra về với 3 điểm trong tay.

Với quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi đại kình địch Barca, Real đã chủ động tràn lên tấn công và dồn ép Vallecano ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Alfonso Alvarez Izquierdo.

Phút thứ 3, Modric (19-Real) có pha chuyền bóng để Ronaldo (7) đột phá bên cánh trái loại bỏ một hậu vệ Vallecano rồi dẫn bóng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Ruben (13-Vallecano), mở tỷ số cho Real.

Không chấp nhận việc bị dẫn bàn trước, Vallecano đã lập tức đẩy cao đội hình để tìm kiếm ban gỡ. Tuy nhiên, trong lúc chưa thể tìm đường tiếp cận khung thành của thủ môn Lopez (25-Real), đội chủ nhà đã tiếp tục phải đón nhận bàn thua thứ 2 ở phút 31.

img

Sau pha bứt phá bên cánh phải, Bale (11-Real) thực hiện đường căng ngang vừa tầm để Benzema (9) băng vào đánh đầu cận thành không cho thủ môn Ruben (13-Vallecano) một cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-0 cho Real.

Sang hiệp 2, đội bóng Hoàng gia tiếp tục duy trì được sức ép không nhỏ về phía khung thành Vallecano. Phút 48, Bale (11-Real) có pha xử lý kỹ thuật bên cánh phải loại bỏ một hậu vệ Real rồi dẫn bóng vào trong vòng cấm trước khi chuyền bóng dọn cỗ để Ronaldo (7) băng vào sút tung lưới đội chủ nhà, gia tăng cách biệt lên 3-0 cho bầy Kền kền trắng.

Mặc dù vậy, sau khi dẫn trước với cách biệt khá an toàn, các cầu thủ Real đã bất ngờ chơi trùng xuống và để Vallecano ép sân trở lại. Phút 52, Pepe (3-Real) phạm lỗi với Viera (19-Vallecano) trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Viera đã dễ dàng đánh bại thủ môn Lopez (25-Real), rút ngắn cách biệt xuống 1-3 cho Vallecano.

Chưa dừng lại ở đó, đúng 2 phút sau, Vallecano tiếp tục được hưởng quả phạt đền sau khi Marcelo (12-Real) truy cản trái phép với Falque (24-Vallecano) trong vòng cấm. Lần này, Viera (19-Vallecano) tiếp tục thực hiện thành công quả 11m, rút ngắn cách biệt xuống 2-3 cho đội chủ sân Teresa Rivero.

Quãng thời gian còn lại của trận đấu, Vallecano liên tục dồn ép Real và tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn về phía khung thành của thủ môn Diego Lopez. Trong đó đáng tiếc nhất là pha dứt điểm dội cột dọc của Bueno (23) ở phút 65.

Giành thắng lợi “toát mồ hôi” với tỷ số 3-2 trước Rayo Vallecano, song Real vẫn tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga với 28 điểm sau 12 vòng đấu, kém đội đầu bảng Barcelona 6 điểm.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem