• Hầu hết những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở vùng quê Tây Nam bộ đều đầy ắp kỷ niệm với những hàng mù u rợp bóng mát. Và mù u còn là câu hát mở đầu cho nhạc phẩm quen thuộc Sao em nỡ vội lấy chồng của nhạc sĩ Trần Tiến.
  • Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, “Vua dừa” Tám Thưởng (Đỗ Thành Thưởng, xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) vẫn còn kịp thực hiện công trình để đời: Sẽ phủ xanh Trường Sa bằng 100.000 gốc dừa nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. 
  • Với mật độ nhà rường cổ dày đặc tọa lạc trong những khu vườn rợp bóng cây trái nằm bên dòng sông Ô Lâu làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) đẹp như bức cổ họa.
  • Dân Việt - "Khi Anh Quân học nhạc từ Đức trở về, tôi thấy Anh Quân còn trẻ hơn cả khi chưa đi Đức và có mấy lần yêu cầu hát song ca cùng 'chàng', nhưng 'chàng' cứ lờ lờ đi và mấy tháng sau thì thấy song ca với ca sĩ Mỹ Linh"...
  • Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, những huyền thoại linh thiêng về thánh thần, mà Ba Vì còn tồn tại một "kho" kiến trúc cổ thời Pháp bị vùi lấp trong cỏ cây, hoa lá, rêu phong.
  • Dân Việt – Mùa này, xoài miền Tây đang độ ra hoa đợt 2. Những con đường quê tại xã An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang rực vàng hoa xoài, chen lẫn trong sắc hoa mai.