Rừng phòng hộ
-
Công an đang điều tra vụ gia đình nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim “thâu tóm” hơn 138ha đất rừng phòng hộ, dự kiến sẽ xin ý kiến chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định.
-
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức để xảy ra khai thác rừng trái pháp luật, trong vụ cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ.
-
"Trên sân khấu chạy dòng chữ tiệc chia tay đồng chí Nguyễn Hiến, khai tiệc thì có tiết mục nhảy múa, những việc này đều do nhà hàng họ tự làm. Tôi không để ý và cũng không thuê mướn, không bao giờ có ý định tổ chức như vậy", ông Nguyễn Hiến - nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định phân trần.
-
Ngày 28/3, theo tin từ Hạt kiểm lâm huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế), cơ quan này đang phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ vụ hàng loạt cây gỗ rừng hàng chục năm tuổi bị lâm tặc đốn hạ.
-
Hàng loạt cây gỗ rừng hàng chục năm tuổi ở Thừa Thiên Huế bị lâm tặc đốn hạ để lấy gỗ. Bước đầu cơ quan chức năng xác định có 4 đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ phá rừng này.
-
12 người ở huyện Lạc Dương đã đến các tiểu khu 221, 229 (thuộc địa giới hành chính xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) chiếm hơn 15ha đất rừng sản xuất để trồng mai anh đào, trồng ngô và bị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phạt hơn 1 tỷ đồng.
-
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ tại huyện Vân Canh, sau phản ánh của báo chí, trong đó có Báo Dân Việt.
-
Hàng chục năm nay, chính quyền, người dân xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ (Sơn La) cùng nhau gìn giữ, bảo vệ những cánh rừng trên địa bàn.
-
Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho rằng, việc "lâm tặc" vào tận nơi cưa xẻ giữa rừng, trách nhiệm thuộc về chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh khi thiếu quản lý, không phát hiện ngăn chặn, báo cáo kịp thời.
-
Hàng loạt gốc cây cổ thụ nằm trong khu vực rừng phòng hộ ở huyện Vân Canh nơi giáp ranh với huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) bị lâm tặc cưa hạ “không thương tiếc”. Mặc dù, lãnh đạo huyện kiên quyết khẳng định, kế hoạch chỉ đạo giữ rừng được triển khai rất “sát sao, cụ thể”, thế nhưng đáng tiếc... "rừng vẫn bị mất".