• Khi cuộc sống đô thị không còn lạ lẫm với tất cả chúng ta bởi nhịp sống gấp gáp đang phả vào từng bữa cơm gia đình thì cũng chính là lúc trong mỗi người lại xuất hiện ý tưởng rất hấp dẫn: Tìm về những món... quê.
  • Hồi chưa biết tới rừng rú và chỉ đắm đuối trong những chuyến du lịch được sắp sẵn, tôi đã nghe ông thầy tôi, một “người rừng” sống giữa thành phố khuyên rằng: Này, đi rừng thú vị lắm.
  • (Dân Việt) - Cũng có câu “ăn bánh trả tiền” nhưng câu “bóc bánh trả tiền” quyết liệt và hợp lý hơn.
  • (Dân Việt) - Về những loài vật nuôi sẽ tiến hành trong mùa hè này, theo tôi cần phải nhắc tới kỳ đà. Có ăn mới biết, thịt kỳ đà còn ngon hơn cả thịt cá sấu nhưng... đắt quá!
  • Khác với các loại cua sống ở biển, ở đầm và ở đồng ruộng, con cua đá thường sống trong các hốc đá trên suối ở miền núi. Thịt cua đá thơm, chắc; chế biến được nhiều món ngon lạ, nhất là “phối” nó với gia vị của rừng.
  • (Dân Việt) - Ngày nay báo chí liên tục cảnh báo nên người ta đã hiểu được cái lợi của những con rắn độc, nhưng đa số vẫn còn thấy ghê ghê với con vật “độc ác” này. Đối với thiên nhiên, con người ác độc hơn nhiều so với thú dữ.
  • (Dân Việt) - Ngay từ thủa vỡ đất lập buôn, mở cửa là chạm rừng rú thú hoang, người Xơ Đăng đã biết chế tạo ra chiếc xà gạt (một loại dao có cán dài).
  • (Dân Việt) - Tỉnh Gia Lai vừa qua phát hiện một vụ khai thác cổ thụ trái pháp luật, đó là hai cây đa ước tính hàng trăm năm tuổi cùng một số cây cảnh khác. Chuyện bắt giữ này là đúng, không có gì phải bàn.
  • (Dân Việt) - Ông Võ Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết: 19 giờ tối 17-9, tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức trọng thể Lễ công bố Nghị quyết của Chính phủ về thành lập TP.Bạc Liêu trực thuộc tỉnh Bạc Liêu.
  • (Dân Việt) - Bây giờ ít người sống bằng đạo lý cổ sơ nữa, nên đất đai và rừng rú không còn được tôn trọng. Nó không còn vai trò như người bạn để chia sẻ, cả con vật cũng vậy, tất cả chỉ được coi là phương tiện phục vụ cho con người.