Rưng rưng lời tri ân tới người thầy đã mất của thủ khoa tỉnh Ninh Bình

Nguyệt Minh Thứ ba, ngày 03/08/2021 06:51 AM (GMT+7)
Khi điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 được công bố, Nguyễn Ngọc Huy, chàng trai thủ khoa khối A00 tỉnh Ninh Bình gây chú ý với cư dân mạng qua những dòng chia sẻ xúc động về người thầy đã mất.
Bình luận 0

Huy viết:

"EM LÀM ĐƯỢC RỒI THẦY ƠI!

Nhưng thật hụt hẫng khi không được chia sẻ niềm vui cùng thầy. Thầy từng nói với em "Em có thể làm được á khoa tỉnh". Ban đầu mục tiêu của em chỉ là đỗ đại học mình mong muốn nhưng nhờ thầy em hướng đến mục tiêu cao hơn. 

Sau khi biết đáp án của Bộ (Bộ GD-ĐT - PV) em đã tăng được thêm 1 câu Vật lý. Nhờ đó mà em được số điểm như bây giờ. Đó chắc không hẳn là sự may mắn. Cảm ơn thầy... đã luôn soi sáng con trong suốt thời gian em đi thi. 

Giờ đây em đã được thủ khoa tỉnh Ninh Bình và xếp thứ 40 toàn quốc với số điểm 28.6. 

Cảm ơn thầy đã dìu dắt em trong suốt 3 năm học vừa qua. Thầy luôn mãi là người thầy tuyệt vời nhất cuộc đời em!".

Rưng rưng trước lời tri ân tới người thầy đã mất của thủ khoa tỉnh Ninh Bình  - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ của Huy đã khiến dân mạng xúc động.

Được biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Nguyễn Ngọc Huy được 9.75 điểm môn Vật lý, 9.6 điểm môn Toán và 9.25 điểm môn Hóa học. Tổng điểm 28.60 không chỉ giúp Huy trở thành á khoa như lời người thầy của em từng dặn dò mà em còn trở thành thủ khoa khối A00 của tỉnh Ninh Bình.

Những dòng tâm sự và lời cảm ơn của Huy đến người thầy chạm được đến trái tim của rất nhiều người, gây xúc động. Được biết, nguyện vọng 1 của Huy là ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Cú sốc lớn trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nguyễn Ngọc Huy kể, chỉ 2 tuần trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT chính thức diễn ra, người thầy kèm cặp em môn Vật lý trong suốt 3 năm qua bị đột quỵ. Thầy ra đi mãi mãi ở độ tuổi 35.

Thầy chính là người đã chọn Huy vào đội tuyển học sinh giỏi Vật lý của trường. Huy cho biết: "Thầy và em gặp nhau hồi lớp 9, khi em đi nhận huy chương cuộc thi Vật lý cấp quốc gia. Cấp 3, em phân vân giữa việc chọn đội tuyển Tin học hay Vật lý, nhưng với sự tác động của thầy, em đã chọn tham gia vào đội tuyển Vật lý".

Rưng rưng trước lời tri ân tới người thầy đã mất của thủ khoa tỉnh Ninh Bình  - Ảnh 2.

Nguyễn Ngọc Huy (phải) cùng bạn của mình. Ảnh: NVCC

Thầy là một trong những người quan trọng dẫn dắt Huy đến thành công, đạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý. Huy rất thích cách thầy chỉ dạy nhiệt tình và tận tâm. Có những khi lơ là, thầy không quát mắng mà chỉ ân cần khuyên bảo.

Huy tâm sự: "Nhà thầy ở Thanh Hóa, vì phải dạy học nên thầy rất ít khi được về quê. Thường thì thầy và gia đình ở kí túc xá. Có những lúc ôn đội tuyển ngoài giờ học chính, thầy còn mang theo em nhỏ (con thầy) để tranh thủ vừa dạy bọn em vừa dạy con". Đối với Huy, thầy là một người đã góp phần lớn để tạo ra những bước ngoặt giúp em thay đổi tư duy trong thời cấp 3 của em.

Huy chia sẻ: "Ngày trước, em không nghĩ rằng mình sẽ trở thành á khoa hay thủ khoa. Em chỉ đặt mục tiêu đỗ nguyện vọng 1. Đối với em thế là đủ rồi. Nhưng thầy đã tiếp thêm cho em sự tự tin và động lực, tạo cho em một ước mơ lớn hơn. Thầy nói: "Em có thể trở thành á khoa của tỉnh!". Câu nói này thật sự đã thay đổi suy nghĩ của em sau này".

Lúc nghe tin thầy mất thì cũng là lúc Huy đang thực hiện kỳ thi thử đại học. Huy nói: "Cảm giác của em là hụt hẫng và trống rỗng. Em không còn đủ bình tĩnh để tiếp tục thực hiện bài thi của mình. Mặc dù chưa làm xong bài thi nhưng em đã nộp bài ngay lúc đó. Đối với em, điều khiến em thật sự nuối tiếc nhất chính là chưa kịp nói lời cảm ơn với thầy".

"Ngày thầy mất, thầy chưa kịp nhìn mặt vợ con lần cuối vì vợ con thầy đang ở quê. Đau lòng hơn, khi đó đứa con út của thầy chỉ được vài tháng tuổi", Huy ngậm ngùi kể.

Lời cảm ơn trọn vẹn đến người thầy đã mất

Nguyễn Ngọc Huy là học sinh lớp 12A, Trường THPT Bình Minh (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Đây là một ngôi trường vùng xa, còn gặp nhiều khó khăn về vật chất. Chính vì thế mà việc Nguyễn Ngọc Huy là thủ khoa khối A00 của tỉnh, xếp thứ 40 của cả nước đã trở thành niềm tự hào lớn lao của Trường THPT Bình Minh. Điều đặc biệt, em lại chính là thủ khoa đầu tiên của ngôi trường này, đánh dấu những cột mốc mới trong sự nghiệp trồng người của toàn thể cán bộ, thầy cô tại đây.

Rưng rưng trước lời tri ân tới người thầy đã mất của thủ khoa tỉnh Ninh Bình  - Ảnh 3.

Nguyễn Ngọc Huy (ngoài cùng bên phải) và các bạn tại trường THPT Bình Minh. Ảnh: NVCC

Từ khi học cấp 2 Huy đã là cậu học sinh giỏi với thành tích học tập rất tốt. Lớp 6 được giải Nhì học sinh giỏi cấp huyện, lớp 9 thi Vật lý được Nhất huyện và huy chương Đồng quốc gia. Thế nhưng, Huy vẫn rất khiêm tốn và tự nhận em không phải là học sinh quá nổi bật thời cấp 2. Đến khi học cấp 3, ngoài thành tích nổi bật là thủ khoa khối A00 của tỉnh Ninh Bình, trước đó, em còn đạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vốn mang đến một áp lực rất lớn, đối với Huy những áp lực đó như nhân đôi. Sự ra đi của người thầy đã dìu dắt em khiến bản thân Huy quyết tâm hơn bao giờ hết. Bởi Huy biết, đó chính là cách để em cảm ơn người thầy một cách trọn vẹn nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem