Sa huỳnh

  • Dân Việt – Cảnh sắc Cù Lao Chàm vẫn còn giữ được vẻ hiền hoà, thuần khiết và nhuốm màu hoang sơ, kỳ bí trong các di tích cổ xưa, gợi cho du khách nhiều ý thích khám phá…
  • (Dân Việt) - Chiều 11.8, ông Nguyễn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh, Đức Phổ, cho biết, do từ đầu vụ đến nay thường xuyên có mưa nên diêm dân vùng muối Sa Huỳnh trong xã chỉ mới sản xuất được 5.000 tấn muối.
  • (Dân Việt) - Ngày 10.7, ông Lê Văn Thái - Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, cho biết do đầu vụ đến nay mưa dông liên tục nên xã chỉ thu hoạch được 3.000 tấn muối, ít hơn 2.000 tấn so với cùng kỳ.
  • (Dân Việt) - Cuối tháng 5, dù đang là thời gian đỉnh điểm của mùa khai thác và đánh bắt hải sản, thế nhưng tại Đức Phổ - địa phương có số lượng tàu thuyền thuộc hàng lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi, bến cảng Sa Huỳnh lại hiu quạnh đến khó tin.
  • (Dân Việt) - Ngày 11.5, ông Nguyễn Duy Trinh - Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết, xã vừa có văn bản gửi UBND huyện Đức Phổ để báo cáo tình trạng cửa biển Sa Huỳnh bị bồi lấp quá nặng, gây khó khăn cho nghề biển của ngư dân địa phương.
  • Hai vợ chồng nhạc sĩ trẻ Sa Huỳnh và Nguyễn Duy Hùng đang tìm tài trợ để cho ra đời đứa con tinh thần: Một album chồng hát bè cho vợ với các sáng tác của cả hai.
  • (Dân Việt) - Nhiệm vụ của các lão ngư từ đất liền không chỉ “a lô”cho các tàu đang hoạt động ngoài khơi biết kĩ về tình hình thời tiết được các phương tiện truyền thông cập nhật từng giờ mà còn “a lô” cho các tàu khác biết được tàu nào trong “tổ tự quản” đang phát hiện đàn cá để tất cả cùng đến để đánh bắt.
  • (Dân Việt) - Khoảng 14 giờ ngày 31.3, khi đang trên đường chạy vào bến, chiếc tàu cá QNg-44143 của ông Hà Chút (SN 1967, ở thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã bị mắc cạn và bị sóng đánh chìm tại cửa biển Sa Huỳnh.
  • (Dân Việt) - Đến 14 giờ 30 ngày 8.3, việc tiếp cận và cứu hộ chiếc tàu cá bị nạn QNg-98138 cùng với 12 ngư dân ở xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) của lực lượng chức năng vẫn chưa có kết quả.
  • Dân Việt - Hàng trăm năm qua, cứ vào ngày mùng Ba Tết, người dân Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi và vùng lân cận lại nô nức kéo về cửa biển Sa Huỳnh để xem lễ xuất hành ra quân đánh bắt hải sản đầu năm.