Sắc màu cổ vũ bóng đá ở Berlin trước trận Đức - Italia

Thứ sáu, ngày 29/06/2012 00:12 AM (GMT+7)
Dân Việt - Trước trận đấu Đức - Italia trên các ngả đường, rất nhiều thanh niên Berlin chuẩn bị “đồ nghề” đi cổ vũ, với các biểu tượng của cờ Đức, từ áo, quần, tới băng đeo cổ, thậm chí cả tóc, râu cũng nhuộm màu cờ Đức.
Bình luận 0

Thế nhưng, không khí bóng đá “đậm đặc” nhất là ở Brandenburg Gate ở quảng trường trung tâm Berlin. Dường như mọi ngả đường, fan bóng đá đểu đổ về đây để tận hưởng không khí bóng đá sôi động. 20h30 (giờ Berlin) trận đấu mới diễn ra nhưng từ 14h chiều nam thanh nữ tú đã tụ tập về đây. Và tới khoảng 17h, nơi đây đã không thể chen chân được.

img
 

Brandenburg Gate được coi là biểu tượng của Berlin với 6 cột cổng cao vời vợi và hình người đánh xe tứ mã trên nóc. Ngay chân cổng, người ta dựng một màn hình cực lớn và dựng cao chừng 10m. Sau đó cứ cách mỗi 100m lại có một màn hình bé hơn.

img
 

Ở trận tứ kết, nơi đây tụ tập hơn 500.000 người, và mỗi lần Đức ghi bàn, không khí sục sôi. Nhiều người quá khích đập vỡ các chai bia. Pháo hoa bắn ngay sau mỗi bàn thắng. Trận bán kết này hứa hẹn không khí không thể êm đềm hơn. Và để đảm bảo trật tự, trận đấu nào ở đây cảnh sát cũng đứng đầy đường.

Ngày 28.6 này cũng không ngoại lệ, phía cổng chúng tôi vào, có ít nhất 15 cảnh sát đứng kiểm tra an ninh, bất cứ khán giả nào vào cũng bị kiểm tra vũ khí. Nhiều người mang theo bia còn bị yêu cầu: một, bỏ bia lại, hai, uống hết rồi vào (đa phần chọn uống hết rồi vào).

img
Vợ chồng ông Hans chuẩn bị “ra trận”

Bên trong vẫn đầy các cửa hàng dã chiến bán bia (bia cốc), và mọi người vẫn cứ vô tư vừa uống bia, vừa .. đập chai, đập cốc mỗi khi có bàn thắng đẹp. Các quán bia này cũng có các màn hình từ 28-32 nch để phục vụ khách vừa uống bia vừa xem đá bóng, dù cách đó chỉ 20m là màn hình bóng đá cực lớn.

Trên đường phố gần đại lộ Brandenburg, chúng tôi gặp vợ chồng ông Hans và hàng xóm đang hào hứng “ra trận”. Ở tuổi gần 60 nhưng ông Hans không ngại ngần nhuộm tóc, nhuộm râu cổ vũ cho đôi nhà. Và những bữa tiệc bóng đá ở đây không hiếm các fan già cả hăng say gõ trống cổ vũ đội nhà.

img
Bán đồ cổ vũ bóng đá trên đường phố Berlin

Khi nói chuyện, hầu hết fan bóng đá ở đây đều nhớ lịch sử trận bán kết mà Đức- Italia đã từng gặp nhau năm 2006, thời điểm đó, Italia thắng Đức 2-0. “Giờ chắc chắn chúng tôi sẽ thắng, các cầu thủ Đức đã chơi rất đẹp. Chúng tôi có các cầu thủ giỏi như Philipp Lahm, Mario Gomez… hi vọng trận này họ sẽ ghi bàn”- ông Hans nói

Người Đức cũng đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ lần đầu có mặt tại sân chơi Euro như Marco Reus, Andrea Schuerrle. Năm nay chúng tôi sẽ vô địch”- Mike, một lái xe taxi - đã bỏ buổi lái chiều 28.6 để có mặt rất sớm tại Brandenburg Gate này.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem