Sài Gòn
-
Đặc sản của TP.HCM là các khu chung cư, đây luôn là địa bàn vui chơi vì quy tụ đa dạng các món ăn ngon từ chính đến phụ cho hội bạn bè tung hoành.
-
Khám phá 5 quán ăn hiếm có khó tìm mà cái tín đồ ẩm thực vẫn săn lùng ráo riết.
-
Không những được thực khách địa phương biết đến, mà những hàng quán này cực kỳ đông đúc khách Tây tìm đến ăn.
-
Từ chú nhóc ngủ dưới hiên rạp hát, thủ lĩnh băng đánh giày dấn thân vào chốn giang hồ dao búa để cuối cùng trở thành "ông trùm của những ông trùm" ở tuổi 24.
-
Bạn có thể tưởng tượng được rằng Việt Nam 100 năm trước trông như thế nào không? Những bức ảnh qua góc máy của các nhà nhiếp ảnh Pháp dưới đây sẽ giúp cho bạn có hình dung rõ nhất.
-
Rạng sáng ngày 14/3/1966, một người Việt gốc Hoa (Triều Châu) là Tạ Vinh đã bị đưa ra pháp trường cát rồi sau đó bị xử bắn vì tội danh “lũng đoạn nền kinh tế quốc gia”. Pháp trường này nằm trước Trụ sở Hỏa xa Sài Gòn (nay là Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn), nhìn sang bên kia chợ Bến Thành.
-
Bánh lựu đỏ tượng trưng cho may mắn trong dịp Tết, là thứ bánh gửi gắm ước mong nhân duyên và con cái.
-
Không những là món ngon trên mâm cơm Tết, mà món lạp xưởng hay lạp vịt còn là món mời khách đậm đà gây biết bao thương nhớ.
-
Một vụ buôn lậu với nhiều loại mặt hàng xa xỉ trên thị trường lúc đó: Rượu, thuốc lá, đồng hồ... với lượng lớn được di chuyển từ biển Gò Công về Sài Gòn.
-
Trong “Tứ đại phú hộ” nổi tiếng Sài Gòn một thời, thì người giàu có nhất là Lê Phát Đạt (thường được gọi là Huyện Sỹ), không chỉ giàu có nhất Nam kỳ, mà ông được xem là hào phú giàu có bậc nhất Đông Dương.