Sầm Sơn sau những ngày... “đáng tiếc”

Hồng Đức Thứ ba, ngày 08/03/2016 14:24 PM (GMT+7)
Sau khi ngư dân các phường Trung Sơn, Trường Sơn, Bắc Sơn và xã Quảng Cư…, thị xã Sầm Sơn được đối thoại trực tiếp với ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (ngày 7.3), sáng nay (8.3), họ đã trở lại hoạt động khai thác đánh bắt hải sản.
Bình luận 0

Sáng 8.3, chúng tôi có mặt tại bờ biển Sâm Sơn, chứng kiến không khí trở nên nhộn nhịp với tiếng cười của ngư  dân sau 10 ngày tạm dừng “đi đòi biển” khi những chuyến ra khơi đầu tiên sau nhiều ngày xảy ra chuyện “đáng tiếc” vừa qua. Họ nói rằng: Nếu như không có 9 ngày đi tỉnh, thì hẳn người dân đã không thiệt hại cả tỷ đồng.

Chị Văn Hồng Nhung (39 tuổi), ngụ ở Xuân Hải, Trường Sơn đã không dấu được những cảm xúc hạnh phúc khi chuyến đầu tiên ra khơi đang mang gần một tạ cá Đục với giá khoảng từ 70-80 ngàn/kg, thu về được khoảng hơn 7 triệu đồng.

Trong khi đó anh Văn Đình Hùng, chia sẻ: “Khi bí thư nói chuyện xong, tôi vô cùng xúc động phấn khởi vì người dân đã tiếp tục được mưu sinh trên biển của cha ông mình. Tôi đã về nhà chuẩn bị lưới, dầu để ra khơi ngay trong đêm. Trước khi đi bể lúc 2 giờ sáng nay, bà xã tôi còn nói sướng rồi ông ạ, mai đã là Ngày 8 tháng 3 rồi, ông tặng cho tôi bông “hoa súng” rồi đi nhé”, ông Hùng hóm hỉnh kể lại.

Theo ông Hùng, chuyến đi biển này ông rất may mắn. Thuyền của ông đã đánh được khoảng hơn hai tạ cá Đục, có giá khoảng 14 triệu đồng.    Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, chị Văn Thị Định, ở phường Trường Sơn cho biết; “Toàn bộ khu tàu thuyền dưới chân đền Độc Cước có khoảng 250 thuyền bè và hôm nay hơn số nửa đó đã ra khơi”.

Nghi nhận của PV Dân Việt, hàng trăm người dân đã trở lại trong niềm vui tiếng cười, hạnh phúc khi tiếp tục được gắn bó với biển cha ông để lại.

Chùm ảnh PV Dân Việt ghi lại sáng nay tại bờ biển Sầm Sơn:

img

Thuyền của ngư dân Sầm Sơn về bến.

img

Đẩy thuyền trên bãi cát - một công việc cực kỳ nặng nhọc.

img

Nụ cười của ngư dân phường Trường Sơn sau khi chồng đi biển về buổi sáng.

img

Thành quả lao động buổi sáng của một ngư dân phường Trường Sơn.

img

Nụ cười của một ngư dân đón cá.

img

Bà con ngư dân gỡ cá sau khi thuyền về bến.

img

Bến cá hoạt động tấp nập trở lại.

img

Đi đón biển.

img

Hai vợ chồng cùng gỡ cá.

img

Cá Đục, được bà con ngư dân bán với giá 70.000 đ/kg.

img

Bến cá tấp nập trở lại sau những ngày đáng tiếc của nhiều ngư dân Sầm Sơn.

img

Một ngư dân sửa lại máy thuyền sau nhiều ngày không đi biển.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem