-
Trước những tố cáo của CĐV chủ nhà rằng, ĐT Việt Nam đã trình diễn một lối đá mang đậm chất “kung-fu” tại sân Bukit Jalil, CĐV Việt Nam đã tung bằng chứng phản bác và cho rằng, đội chủ nhà mới là những người chơi bóng bạo lực.
-
Không ít CĐV Malaysia khi theo dõi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 đã cho rằng, ĐT Việt Nam chơi bóng bạo lực và trình diễn một thứ bóng đá mang màu sắc “kung-fu” tại sân Bukit Jalil. Họ dẫn chứng tình huống Duy Mạnh đánh nguội đối với Zaquan Adha Abd Radzak.
-
Đó là nhận định và cũng là mong muốn của BLV Quốc Khánh, BLV Quang Tùng, đạo diễn Trọng Trinh và MC Thành Trung khi chia sẻ với VTVcab. Lúc này, ĐT Việt Nam đang miệt mài luyện tập chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi (19h 45, ngày 11.12 tại SVĐ Bukit Jalil) tại Malaysia với nhiệt độ khá oi, nóng (32 độ) so với Hà Nội, để tiếp tục cống hiến, thỏa mãn tình yêu của người hâm mộ Việt Nam.
-
Cho dù sức chứa của sân Bukit Jalil lên đến 90.000 CĐV, nhưng Malaysia chỉ huy động 1.000 cảnh sát để kiểm soát vấn đề an ninh trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 Malaysia vs Việt Nam.
-
Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 Malaysia vs Việt Nam diễn ra ngày 11.12 trên sân Bukit Jalil, khi CĐV Malaysia rồng rắn xếp hàng để chờ mua vé, TTK LĐBĐ Malaysia (FAM) Stuart Ramalinga đã phải viết thư ngỏ tỏ ý xin lỗi về khả năng nhiều người sẽ phải ra về "tay trắng".
-
HLV Tan Cheng Hoe đang hồi hộp chờ đợi tin tức từ 3 trụ cột, những người có thể phải vắng mặt trong trận chung kết lượt đi với ĐT Việt Nam.
-
Với màn thể hiện chất lượng tại vòng bảng, Thái Lan được xem là ứng viên vô địch AFF Cup 2018, nhưng không đồng nghĩa họ sẽ dễ thắng ở Bukit Jalil.