Sáng chế máy móc

  • Nghĩ trong đầu, vẽ bằng hình dung, nhẩm những phép tính chẳng ai hiểu nổi, đôi khi lại thần người ra với cái nhìn thẳm sâu hút ra ngoài bậu cửa, hẳn đó là lúc anh đang lần giở những bản vẽ đã được đóng khung, đánh số trong đầu sau nhiều đêm thức trắng. Nguyễn Văn Tuấn (SN 1980) trú tại thôn Pò Nim, xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn đích thị là một “dị nhân”, nhà sáng chế chân đất giữa non ngàn hun hút sương giăng này.
  • Cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đột phá trong thực tiễn, nông dân Nguyễn Văn Dũng (xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã chế tạo nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất, nhân công lao động, tăng năng suất cho nhà nông.
  • Khổ cực, máu đam mê, sự tin cậy của bà con chòm xóm… tất cả những thứ ấy đã hòa quyện, vun đúc nên con người nông dân Lê Văn Thành. Nể phục vẻ chân chất, chịu thương chịu khó của anh, bản làng ở vùng đất võ Tây Sơn (Bình Định) truyền miệng vinh danh với cái tên “vua” sáng chế nhà nông.
  • Chỉ trong vòng 20 ngày, ông Nguyễn Hồng Chương (41 tuổi) ở Đơn Dương, Lâm Đồng, đã sáng chế thành công máy phân loại, rửa, đánh bóng cà chua có công suất bằng 15 nhân công.