Thứ Bảy vừa qua, Junior Malanda đã qua đời do gặp phải tai nạn xe hơi nghiêm trọng tại thành phố Bielefeld, miền Tây nước Đức khi đang trên đường ra sân bay tới Nam Phi để tham gia chuyến tập huấn cùng các đồng đội trong màu áo Wolfsburg.
Theo thông tin đăng tải trên tờ Bild (Đức), nguyên nhân của vụ việc tai nạn là do người bạn đồng hành với Malanda (chưa tiết lộ tên) không làm chủ được tốc độ, cộng thêm sức gió trên đường quá mạnh (100km/h) và mưa lớn khiến mặt đường trơn trượt. Điều đó đã làm cho tài xế mất lái và lao xuống vệ đường rồi đâm vào các gốc cây khiến cho xe bị lật nhiều vòng.
Malanda và chiếc xe hơi trong vụ tai nạn.
Theo tiết lộ của các nhà chức trách, Malanda ngồi ghế sau và đã tử vong ngay sau khi tai nạn xảy ra. Cả 2 đã đi trên chiếc xe Volkswagen Touareg. Được biết, người bạn đồng hành với Malanda năm nay 20 tuổi và cũng là người Bỉ.
Sau khi hay tin Junior Malanda qua đời, Liên đoàn bóng đá Bỉ đã gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của anh thông qua trang web chính thức của mình: “Bóng đá thế giới đã mất đi một tài năng trẻ như Junior Malanda. Anh ấy đã ra đi vào chiều hôm nay khi chỉ mới 20 tuổi. Chúng tôi rất đồng cảm với gia đình Malanda”.
Hiện trường vụ tai nạn.
Về phần mình, chủ tịch FIFA - Sepp Blatter cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi bất ngờ của Malanda: “Tôi thực sự bị sốc và đau lòng trước cái chết bi thảm của Junior Malanda. Bóng đá thê giới đã mất đi một tài năng lớn”.
Junior Malanda chuyển đến thi đấu cho Wolfsburg vào năm 2013 từ CLB Zulte Waregem. Năm nay mới 20 tuổi nhưng cố cầu thủ này đã có tới 15 lần khoác áo ĐT U21 Bỉ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.