Sao tuyển Anh bị bắt vì tội... ăn cắp vặt

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 24/09/2014 22:15 PM (GMT+7)
Nhận lương 42.000 bảng/tuần, sở hữu một căn biệt thự sang trọng tài ngoại ô London, đi xe đắt tiền... Nhưng chẳng hiểu tại sao Steven Caulker vẫn chủ tâm ăn cắp một miếng pho-mát trị giá chỉ 1,85 bảng và rồi bị cảnh sát còng tay.
Bình luận 0

Steven Caulker không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hậu vệ 22 tuổi này hiện khoác áo QPR, nhận lương 42.000 bảng/tuần, sở hữu một căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô London và có tới 3 chiếc siêu xe đắt tiền...

Có thể khẳng định, Caulker là thành phần thượng lưu ở Anh, một kẻ có thu nhập và mức sống mà nhiều người phải mơ ước.

img Caulker xộ khám vì tội ăn cắp

Ấy thế nhưng có lẽ quá khứ ngổ ngáo và thích làm những chuyện trái khoáy vẫn còn ăn sâu trong tiềm thức của Caulker. Một miếng pho-mát trị giá chỉ 1,85 bảng chẳng đáng là bao so với thu nhập ngày của tuyển thủ người Anh. Tuy nhiên, trong lúc mà các nhân viên siêu thị không để ý, anh chàng này lập tức bỏ nó vào túi và thản nhiên ra về như không có chuyện gì xảy ra.

Các nhân viên siêu thị của Tesco, Weybridge, Surrey không quan sát thấy, nhưng các camera an ninh thì khác. Nó thậm chí còn lưu giữ cận cảnh Caulker bỏ miếng pho-mát vào túi. Giám đốc siêu thị Tesco lập tức điện thoại cho cảnh sát. Ít phút sau, khi Caulker cùng chiếc siêu xe Lamborghini Huracan tung tẩy trên đường, cảnh sát đã chặn lại và tìm thấy bằng chứng cụ thể.

Ngay lập tức, Caulker bị còng tay và dẫn về đồn cảnh sát. Người đại diện của QPR, rồi người đại diện của hậu vệ 22 tuổi này đã có mặt để dàn xếp mọi việc. Người phát ngôn từ QPR cho biết, đây chỉ là một sự hiểu lầm: “Caulker không có ý ăn cắp gì cả. Cậu ấy đã thanh toán, nhưng nhân viên siêu thị lại quên mất một chiếc bánh pho-mát. Họ đã chứng thực lại mọi việc”.

Nói thì nói thế, nhưng ai mà tin nổi. Nên nhớ rằng, Caulker chẳng phải kẻ hiền lành gì cho cam. Hồi còn khoác áo Tottenham, anh từng nhiều lần cùng bạn bè thác loạn tại các hộp đêm, gây gổ đánh nhau, rồi bị cảnh sát sờ gáy. Chính vì thói ngổ ngáo của Caulker mà Ban lãnh đạo Tottenham đã quyết định bán anh cho Cardiff City hồi hè năm ngoái với giá 8 triệu bảng. Tới đội bóng mới, Caulker cũng chỉ trụ lại nổi 1 năm và hè vừa qua bị tống tới QPR.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem