Sau Avdiivka, người Ukraine nơm nớp lo sợ thị trấn của họ lọt vào tầm ngắm của quân Nga

Phương Đăng (theo Kyiv Post) Thứ ba, ngày 20/02/2024 10:06 AM (GMT+7)
Sau khi Avdiivka thất thủ, người Ukraine ở các thị trấn gần tiền tuyến như Selydove (Donetsk)- nơi có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của quân Nga - hiện đối mặt với lựa chọn đau đớn: Chạy trốn ngay bây giờ hoặc hy vọng quân đội Ukraine vốn đang kiệt quệ có thể cứu họ.
Bình luận 0
Sau Avdiivka, người Ukraine nơm nớp lo sợ thị trấn của họ lọt vào tầm ngắm của quân Nga - Ảnh 1.

Bức ảnh này cho thấy một tòa nhà bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng tên lửa ở thị trấn Selydove, vùng Donetsk, vào ngày 16/2/2024. (Ảnh của Anatolii STEPANOV/AFP)

“Tôi nghe nhiều người trong thị trấn đang thảo luận về việc liệu họ có định sơ tán hay không”, Olena Obodets, một y tá 42 tuổi nói với AFP khi mùi hăng của bê tông đang cháy dở lan tỏa trong bầu không khí mùa đông lẫn với những tiếng ầm ầm của pháo binh ở xa.

Obedets, người đã làm việc tại bệnh viện suốt 8 năm cho biết: "Mọi người sợ hãi. Con gái tôi ngày nào cũng bảo tôi đi sơ tán, nhưng tôi nói với con mình rằng vẫn chưa đến lúc".

Oleksandra Gavrylko, 31 tuổi, phát ngôn viên cảnh sát khu vực, cho biết các cuộc tấn công mới và sự tiến bộ của Nga sau khi giành được Avdiivka cuối tuần trước đã thúc đẩy làn sóng sơ tán khỏi các làng mạc, thị trấn gần tiền tuyến như Selydove.

Nhưng thời điểm quan trọng để rời Avidiivka và các làng mạc xung quanh đã diễn ra cách đây một năm, Gavrylko nói - một sự thật nghiệt ngã mà họ đã nhấn mạnh trong những tuần gần đây.

“Bây giờ chúng tôi chỉ thường xuyên sơ tán những thường dân bị thiệt mạng”, Gavrylko nói với AFP tại một đồn cảnh sát được bố trí trong tầng hầm trong khu vực:

Công tố viên nhà nước Olena Osadcha, 40 tuổi, người từng chạy trốn khỏi thành phố Donetsk do Nga kiểm soát tới Selydove cho biết, nhà nước đã cho cô lựa chọn tiếp tục giữ công việc công tố nếu tới sơ tán ở thành phố Dnipro xa hơn về phía tây.

"Vâng, chúng tôi sẽ đi, dù chúng tôi vẫn chưa tìm được chỗ ở. Tất nhiên, tôi không muốn đến Dnipro. Vì ở đó cũng không an toàn", bà Osadcha nói.

Giám đốc 46 tuổi của một bệnh viện ở Selydove tên là Oleg Kiyashko cho biết, sau cuộc tấn công mới nhất của Nga, gần 20 nhân viên trong số 350 người còn ở lại bệnh viện đã thông báo họ sẽ rời đi để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, cũng có những người quyết tâm bám trụ. Một nhà hàng sushi đã mở cửa trở lại ở Selydove trong tháng này, cho thấy quyết tâm của một số cư dân để ở lại thị trấn dù tình hình có tệ đến đâu.

Bản thân ông Kiyashko cũng nhấn mạnh rằng, hiện tại ông sẽ không sơ tán. "Tất cả chúng tôi đang suy nghĩ xem đi hay ở sẽ tốt hơn. Nếu tình hình yêu cầu chúng tôi phải có mặt ở đây hôm nay thì chúng tôi sẽ ở đây. Hiện tại tôi sẽ không đi đâu cả", ông Kiyashko nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem