Sau lũ, thầy cô ăn bánh mì, uống nước lã dọn trường kịp khai giảng

Yến Linh Thứ ba, ngày 04/09/2018 17:44 PM (GMT+7)
Khi cả nước đang nô nức tập duyệt cho buổi lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 thì rất nhiều các trường học tại huyện Mường Lát  (Thanh Hóa) vẫn ngập ngụa trong bùn đất vì trận lũ vừa qua.
Bình luận 0

Hình ảnh ghi nhận tại trường Tiểu học Tam Chung (Mường Lát, Thanh Hóa) những ngày sau trận lũ dữ và trước lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019. 

Trường ngập bùn trước ngày khai giảng

Nói về thiệt hại của nhà trường sau cơn lũ, thầy giáo Hoàng Lê Thành - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Chung cho biết: Toàn bộ nhà hiệu bộ của nhà trường bị ngập trong bùn đất, thư viện với tất cả sách vở, tài liệu cũng bị ngập trong bùn, đoạn kè phía sau dãy nhà 8 phòng học bị sạt lở khiến cho 2 phòng học bị phá hủy… Các điểm trường đều bị ảnh hưởng bởi trận lũ, tuy nhiên, hiện điểm trường Suối Phái bùn vẫn còn ngập 1/2 trường.

img

img

img

Nhiều phòng của Trường Tiểu học Tam Chung vẫn còn ngập ngụa trong bùn đất. Ảnh: Facebook C.T.T

img

Đoạn kè bị đổ khiến cho phòng học bị phá hủy. Ảnh: Facebook C.T.T

img

Học sinh Trường Tiểu học Tam Chung buồn bã nhìn lớp học trước thềm khai giảng năm học mới.

Ăn bánh mì, uống nước lã... để kịp dọn trường

Cũng theo thầy Thành, trong năm học mới  2018 - 2019 nhà trường có 470 học sinh và chủ yếu là dân tộc thiểu số như: dân tộc Mông,Mường, Thái… Tuần vừa qua, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên cùng với sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng và phụ huynh học sinh dọn dẹp trường lớp. Tuy nhiên, đến nay mọi thứ vẫn còn ngổn ngang, toàn bộ sách giáo khoa vẫn vùi dưới bùn đất.

"Chúng tôi dọn dẹp sau cơn lũ quét từ ngày 29 đến ngày hôm qua nhưng lượng bùn quá nhiều, quá dày khoảng 30 - 40 cm nên dọn không kịp, hơn nữa mưa dai dẳng kéo dài. Nhà trường phân công nhau trực 24/24. Hôm nay phải nhờ đến bà con dân bản, các chiến sĩ bộ đội biên phòng 483 giúp đỡ. Vì mưa lũ nên sóng điện thoại rất chập chờn, điện cũng chưa đủ để bơm nước. Có những lúc giờ nghỉ thầy cô tranh thủ ăn bánh mì và xin nước mó của người dân để nạp năng lượng rồi tiếp tục dọn dẹp" - thầy Cao Toàn Trung -giáo viên nhà trường cho biết.

img
img

Để chuẩn bị cho năm học mới các thầy cô giáo cùng với phụ huynh học sinh và bộ đội biên phòng đã tích cực dọn dẹp xuyên nghỉ lễ để có một mặt bằng tương đối. Ảnh: Facebook C.T.T

img

img

Để tranh thủ thời gian dọn dẹp trường sau trận lũ thầy cô đã ăn bánh mì, xin nước uống của người dân xung quanh để nạp năng lượng. Ảnh: Facebook C.T.T

img

Dù còn nhiều khó khăn nhưng nhà trường vẫn có thể kịp ngày khai giảng theo đúng kế hoạch. Ảnh: Facebook C.T.T

"Nói về cảm xúc lúc này thì tôi cũng không biết nói gì, hiện tại rất hoang mang. Trường nằm ở địa bàn khó khăn, các phòng học hiện giờ  đang chìm trong bùn đất, đường đi bị chia cắt, cô lập, người dân đang đi sơ tan và nhiều học sinh cũng đang đi cùng gia đình. Mặc dù mọi thứ còn nhiều khó khăn nhưng nhà trường vẫn tổ chức khai giảng bình thường như đúng kế hoạch đề ra". - Thầy Thành chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem