Sầu riêng, chôm chôm vào vụ, nông dân kêu bán trọn vườn, thương lái vẫn lắc đầu vì ngại điều này

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 05/06/2021 19:06 PM (GMT+7)
Việc một số tỉnh lập chốt, cách ly người về và đến từ vùng dịch TP.HCM để phòng chống dịch Covid-19 khiến thương lái không tiếp cận được để thu mua trái cây cho nhà vườn.
Bình luận 0
Các tỉnh lập chốt phòng dịch Covid-19, nhà vườn kêu “mão vườn” gía rẻ, thương lái lắc đầu vì sợ cách ly  - Ảnh 1.

Nhà vườn trồng chôm chôm ở Xuân Lộc (Đồng Nai) thu hoạch trái cây.

Trái cây bán xô cả vườn, thương lái không dám mua vì "ngại chốt"

Hiện nay, các nhà vườn ở miền Đông Nam bộ đang đồng loạt vào vụ thu hoạch trái cây, như: Sầu riêng, chôm chôm...

Mặc dù phấn khởi bởi trái cây "được mùa được giá", nhưng bà con nông dân không ít lo lắng bởi tình hình tiêu thụ khá ảm đạm.

Không như mọi năm, năm nay thương lái không dám "bao vườn" mà chỉ mua lẻ tẻ. 

Tại Bình Phước, gia đình ông Tâm "Sầu riêng" (TP.Đồng Xoài) đang vào vụ thu hoạch chôm chôm. Dự kiến vụ chôm chôm này, ông Tâm thu hoạch khoảng 50 tấn.

Trước vụ thu hoạch chôm chôm, thương lái nhã ý mua "mão vườn" (mua trọn cả vườn), song ông Tâm không bán.

"Tính đợi khi thu hoạch chôm chôm rồi bán luôn", ông Tâm thổ lộ. Tuy nhiên, hiện chôm chôm đang thu hoạch, nhưng ông Tâm không thể gọi được thương lái đến mua. 

"Tôi có mối hơn chục thương lái thu mua trái cây. Nhưng giờ gọi không thương lái nào dám đánh xe đến lấy hàng. Thương lái nói không thể đi qua chốt phòng chống dịch vì sợ cách ly luôn", ông Tâm bộc bạch.

Vì thế, giờ ông Tâm đành chọn cách bán lẻ chôm chôm cho thương lái.

"Số lượng chôm chôm bán ra rất lắt nhắt. Nhưng nếu tôi không bán thì biết bán cho ai?", ông Tâm chán chường.

Các tỉnh lập chốt phòng dịch Covid-19, nhà vườn kêu “mão vườn” gía rẻ, thương lái lắc đầu vì sợ cách ly  - Ảnh 2.

Hiện, nhiều loại trái cây ở miền Đông Nam bộ bước vào thu hoạch rộ. Ảnh. Ông Đoàn Văn Thanh (huyện Tân Phú, Đồng Nai) thu hoạch sầu riêng.

Ông Tâm cũng cho biết, vụ cam vừa rồi, ông thu hoạch được 400 tấn, nhưng cũng bán lẻ.

"Bán không hết, tôi phải đổ 50 tấn cam trong vườn", ông Tâm thổ lộ.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Tuyết, hộ trồng chôm chôm ở xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) chia sẻ, hiện khá nhiều nhà vườn kêu "mão vườn" với giá 40-50 triệu đồng/vườn, nhưng thương lái không dám mua.

"Sợ dịch Covid-19 nên thương lái không dám "mão vườn". Tôi gọi mấy thương lái ở miền Tây mua trái cây kêu bán vườn, nhưng họ nói bây giờ xe không dám lên vì vướng chốt phòng dịch của các tỉnh, sợ cách ly", bà Tuyết cho biết.

Lo cho đầu ra trái cây

Nói về vụ thu hoạch cây ăn trái trên địa bàn, ông Nguyễn Bá Nam, cán bộ nông nghiệp xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) cho biết, trên địa bàn xã bà con đang vào vụ thu hoạch chôm chôm, sầu riêng.

"Bà con đang lo lắng do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến đầu ra", ông Nam chia sẻ.

Toàn huyện Cẩm Mỹ có hơn 3.000ha cây ăn trái, như: Sầu riêng, chôm chôm, cam, quýt... Trong khi đó, ông Tâm nhận định, đây là một vụ trái cây rất khó khăn đầu ra cho nông dân.

Tuy nhiên, với tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh như hiện nay, việc trái cây ùn ứ là bất đắc dĩ.

Các tỉnh lập chốt phòng dịch Covid-19, nhà vườn kêu “mão vườn” gía rẻ, thương lái lắc đầu vì sợ cách ly  - Ảnh 3.

Thương lái thu mua trái cây tại chợ đầu mối Dầu Giây, Đồng Nai.

"Các nhà vườn nên chia sẻ khó khăn này với chính quyền để công tác phòng chống dịch Covid-19 thành công", ông Tâm chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem