Sau tiếng kêu thất thanh của người đàn ông, hàng xóm phát hiện cảnh tượng kinh hoàng

Đức Sơn Thứ ba, ngày 07/05/2019 16:55 PM (GMT+7)
Sau khi nghe tiếng kêu thất thanh trong nhà ông Út, hàng xóm chạy sang thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng.
Bình luận 0

img

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Ngày 7/5, Công an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt được nghi can Phạm Hữu Đạt (SN 1986, trú phường Mai Động, quận Hoàng Mai) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân của vụ án là ông Phạm Hữu Út (SN 1950, bố đẻ của Đạt).

Thông tin ban đầu, khoảng 5h30 rạng sáng cùng ngày, hàng xóm quanh nhà ông Út nghe thấy tiếng kêu la thất thanh, khi chạy sang thì phát hiện ông Út đã tử vong, trên người có nhiều máu.

Đại diện UBND phường Mai Động thông tin, tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một can xăng. Ngoài ra, con trai của ông Út là Đạt cũng không có mặt ở nhà. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng nhận định Đạt chính là nghi can sát hại bố.

Về đối tượng Phạm Hữu Đạt, vị đại diện UBND phường Mai Động cho biết Đạt chưa lập gia đình, là con út. Nghi can không có công ăn, việc làm ổn định, UBND phường Mai Động đã nhiều lần cử cán bộ xuống hoà giải xích mích giữa Đạt và các thành viên trong gia đình.

Đến 12h trưa 7/5, Đạt đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa Đạt và ông Út.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cảnh tượng khủng khiếp tại hiện trường vụ nghịch tử sát hại 3 người trong gia đình

Nghe tiếng kêu thất thanh bên nhà hàng xóm, người dân địa phương chạy đi kiểm tra thì hốt hoảng thấy cụ bà và con trai...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem