Say nắng
-
Đợt nắng nóng kinh hoàng tính đến nay đã cướp đi mạng sống của 1.300 người ở Pakistan, trong đó, thành phố cảng Karachi có tỷ lệ tử vong cao đột biến, với 1.200 người chết. Vậy lý do nào đã biến Pakistan trở thành "lò thiêu chết chóc"?
-
Nhiều người dân ở tỉnh Karachi đã phải sống như “trong địa ngục” khi liên tiếp bị cắt điện và mất nước trong điều kiện trời nắng nóng oi bức.
-
Pakistan đang phải hứng chịu đợt nắng nóng tồi tệ, có nơi lên tới 45 độ C khiến ít nhất 122 người chết vì say nắng. Người dân thậm chí còn xuống đường biểu tình vì bị cắt điện nước giữa trời nắng nóng như thiêu.
-
Trong lúc đứng dưới cái nắng gắt nhất trong ngày (khoảng 15h), ông H. đột ngột rối loạn tâm thần, nói nhảm, sau đó vài chục phút, ông bị hôn mê.
-
Thời điểm từ 13-15h là khung giờ nắng nóng nhất trong ngày. Dự báo, trong khung giờ này, tại vị trí Láng, Hà Nội, nhiệt độ có thể lên đến 40 độ C. Do vậy, người dân nên hạn chế ra ngoài, làm việc ở ngoài trời vào khung giờ này”, ông Tuấn chia sẻ.
-
“Say nắng có thể thay đổi ý thức, lẫn lộn, mất định hướng và hôn mê, co giật, liệt nửa người”, ThS.BS Nguyễn Hữu Quân, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo.
-
Nhiệt độ cao, ánh nắng gay gắt của mặt trời khiến mọi người đều khó chịu, mệt mỏi. Tính mạng của chúng ta sẽ bị đe dọa khi thời tiết tăng lên bao nhiêu độ C?
-
Rất nhiều loại hoa trái có tác dụng giải khát, tiêu độc... nhưng đặc biệt hơn vẫn là dưa hấu - một loại quả được trồng ở khắp mọi miền nước ta
-
Em thật sự không yêu anh, em chỉ bên anh vì anh cần có em, vì anh luôn tốt với em.
-
Đúng là “không ai khó ba đời”. Cuộc sống khó khăn ban đầu của đôi vợ chồng trẻ đã khá hơn rất nhiều, sau 6 năm phấn đầu và ổn định việc làm. Nghề sửa máy vi tính của chồng Hạnh tưởng tầm thường, ai ngờ rất đắc dụng.