SEA Games 29

  • Các cầu thủ nữ Thái Lan thất thần, buồn bã và rơi lệ khi chứng kiến nữ Việt Nam giành chiến thắng 6-0 trước Malaysia để lên ngôi vô địch.
  • Mặc dù vẫn đoạt HCV, nhưng Dương Thị Việt Anh tỏ rõ sự ấm ức khi Ban tổ chức xử ép, không công nhận phần thi play-off giữa cô và VĐV Michelle Sng của Singapore, đồng thời yêu cầu cả hai cùng lên bục nhận HCV.
  • Sau thất bại 0-3 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan và phải dừng cuộc chơi tại SEA Games 29 ngay từ vòng bảng, HLV Hữu Thắng đã tuyên bố từ chức. Dù VFF chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng khó có chuyện ông Thắng tiếp tục công việc. Dưới đây là 5 nhà cầm quân có thể thế chỗ HLV Hữu Thắng ngồi vào “ghế nóng” trong thời gian tới.
  • Tại nội dung chung kết 50m bướm nữ, Ánh Viên xuất sắc về đích ở vị trí thứ nhất với thành tích 29 giây 26 qua đó đoạt HCV thứ 7 cho riêng cá nhân mình. Tại SEA Games 28, Ánh Viên đoạt 8 HCV, nghĩa là cô chỉ còn kém kỳ tích của mình 1 HCV nữa.
  • “Kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên vừa bước vào nội chung kết 400m hỗn hợp nữ. Với thành tích 4 phút 45 giây 82, VĐV người Cần Thơ đã về ở vị trí thứ nhất. Mặc dù còn kém khá xa so với kỷ lục của chính mình là 4 phút 42 giây 88 lập tại SEA Games 2015, nhưng Ánh Viên cũng đã có thêm 1 HCV tại SEA Games 29 (trước đó đã giành 5 HCV).
  • Chứng kiến U22 Việt Nam thua 0-3 trước Thái Lan, tờ báo uy tín châu Á Fox Sport lại xát muối vào nỗi đau của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.
  • Chứng kiến những bước chạy nước rút của Lê Tú Chinh trong nội dung 4x100m nữ, giúp Việt Nam qua mặt Thái Lan, giành HCV lịch sử, phá kỷ lục SEA Games, HLV Vũ Ngọc Lợi bồi hồi xúc động trải lòng với báo chí trên sân vận động Bukit Jalil chiều 25.8…
  • Đánh giá HLV Hữu Thắng không có lỗi trong thất bại của U22 Việt Nam, nhưng cựu HLV Lê Thuỵ Hải lại đầy ngụ ý khi cho rằng chưa bao giờ Thái Lan yếu như lúc này, chưa bao giờ Việt Nam có lực lượng tốt như lúc này, và không vô địch SEA Games là sự lãng phí.
  • Sau 2 tấm HCV trong ngày của đội 4x100m nữ, Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ), Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc mang về thêm tấm HCV 5000m nữ. Trong phần trả lời phỏng vấn báo chí, Nguyễn Thị Oanh đã ôm chầm lấy Phạm Thị Huệ. Cả hai cùng khóc trong vui sướng.
  • Ít người biết rằng, trong hành trình “săn vàng” tại SEA Games 29 của ĐT nữ Việt Nam thì mì tôm chính là món khoái khẩu của các cô gái. Nhiều thời điểm khi gặp khó khăn về chuyện ăn uống, họ lại lôi mì tôm ra để “lót dạ” và lấy sức tiếp tục chiến đấu.