Bội đôi điền kinh Việt Nam ôm nhau khóc sau khi đoạt HCV

An Minh (từ Kuala Lumpur) Thứ sáu, ngày 25/08/2017 16:30 PM (GMT+7)
Sau 2 tấm HCV trong ngày của đội 4x100m nữ, Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ), Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc mang về thêm tấm HCV 5000m nữ. Trong phần trả lời phỏng vấn báo chí, Nguyễn Thị Oanh đã ôm chầm lấy Phạm Thị Huệ. Cả hai cùng khóc trong vui sướng.
Bình luận 0

img

img

Suốt cuộc đua, Oanh và đồng đội Phạm Thị Huệ đã hỗ trợ cho nhau rất tốt và luôn bám sát VĐV Indonesia trong tốp đầu. Ở đoạn nước rút, Oanh bứt phá thành công để cán đích đầu tiên với thông số 17 phút 23 giây 20, giành HCV. VĐV Phạm Thị Huệ nhận HCB.

img

Nguyễn Thị Oanh mang áo số 624.

Trao đổi với báo chí, cả Oanh và Huệ đều không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc, tự hào. Họ ôm chặt lấy nhau và nói như hét lên trong niềm vui: “Chị em mình làm được rồi!”.

img

img

Nhìn lại hành trình chinh phục tấm HCV thứ 2 của cá nhân mình tại SEA Games 29 (ngày 24.8, Oanh đã giành HCV 1500m), Oanh chia sẻ: “Em không nghĩ mình có thể giành HCV bởi đây là lần đầu tiên em thi đấu cự ly này. Thêm nữa, hôm qua em đã mất rất nhiều sức ở nội dung 1.500m”.

img

“Em cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi có thể lần thứ 2 mang vinh quang về cho Tổ quốc tại SEA Games lần này. Thời gian tới, em sẽ nỗ lực tập luyện, rèn luyện hơn nữa để có thể hướng tới những thành tích cao hơn trên đấu trường quốc tế”.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Lai chỉ giành HCB nội dung 10.000m nam. Thành tích của Lai là 30 phút 45 giây 64. HCV là VĐV Indonesia Agus Prayogo (30 phút 22 giây 26). Như vậy, kết thúc ngày thi đấu hôm nay, điền kinh đã có 14 HCV tại SEA Games 29. Trong ngày thi đấu cuối cùng 26.8, hy vọng có thêm 2-3 HCV, soán ngôi đầu toàn đoàn của Thái Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem