SEA Games 31 len lỏi qua từng khu phố Hà Nội: "Chúng tôi ăn, ngủ, chơi cùng thể thao"

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 19/05/2022 19:27 PM (GMT+7)
Trong những ngày diễn ra SEA Games 31, tại những nơi diễn ra các trận thi đấu ở Hà Nội không khí vô cùng náo nhiệt. Dường như SEA Games đã thực sự len lỏi qua từng khu phố Thủ đô cũng như nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Bình luận 0

Chiều ngày 19/5, bà Đỗ Thị Vừng (70 tuổi) cùng nhiều người cao tuổi thuộc Câu lạc bộ sức khoẻ ngoài trời ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng hô hào nhau qua mạng xã hội đến Cung thể thao Quần Ngựa cổ vũ cho các đội tuyển tại SEA Games 31.

Từ 12/5 đến 23/5, tại đây diễn ra thi đấu 3 môn Thể dục dụng cụ, Thể dục nghệ thuật, Thể dục Aerobic. Ngoài ra, tại các nhà thi đấu khác trên địa bàn thành phố cũng diễn ra nhiều phần thi cho các bộ môn trong kỳ Đại hội thể thao.

SEA Games len lỏi qua từng khu phố Hà Nội: "Chúng tôi ăn, ngủ, chơi cùng thể thao" - Ảnh 1.

Nhiều người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng cổ vũ các đội tuyển tại SEA Games 31 chiều 19/5. Ảnh: Gia Khiêm

Đến đây nhóm bà Vừng gặp nhau ai nấy đều vui mừng, rạng rỡ. Theo bà hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt khi nhân dịp 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thêm nữa đây cũng là ngày cả nước đang hướng tới SEA Games 31 lần này.

Ký ức SEA Games len lỏi qua từng khu phố Hà Nội. Clip: Gia Khiêm

"Từ khi Đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra tôi thấy Hà Nội đổi mới rất nhiều. Mọi người giữ gìn vệ sinh, có trách nhiệm bảo vệ làm cho đường phố sạch đẹp, văn minh. Bên cạnh đó, tinh thần yêu thể thao thể hiện rõ tại các khu dân cư trong địa bàn thành phố. Mọi người hô hào nhau đi cổ vũ tại các nhà thi đấu", bà Vừng chia sẻ.

SEA Games len lỏi qua từng khu phố Hà Nội: "Chúng tôi ăn, ngủ, chơi cùng thể thao" - Ảnh 3.

Không khí cổ động viên tại Cung thể thao Quần Ngựa, quận Ba Đình. Nhiều người dân đã rủ nhau đi cổ vũ. Ảnh: Gia Khiêm

Cùng với đó, bà Vừng cùng mọi người cao tuổi tại phường Liễu Giai cũng tham gia hoạt động trực, hướng dẫn tại Cung thể thao Quần Ngựa, hỗ trợ lực lượng để người vào xem phấn khởi, yên tâm.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Vừng cho biết, cảm thấy khâm phục thế hệ các bạn trẻ trong nước cũng như quốc tế khi có niềm đam mê, nhiệt huyết, cống hiến hết mình vì thể thao, vì màu cờ sắc áo, mang sức lực của mình để giành huy chương về cho Tổ quốc.

SEA Games len lỏi qua từng khu phố Hà Nội: "Chúng tôi ăn, ngủ, chơi cùng thể thao" - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi (ảnh trái) vui vẻ cho biết, đây là quãng thời gian bà ăn, ngủ, chơi cùng SEA Games 31. Ảnh: Gia Khiêm

Kỳ SEA Games lần này với bà Nguyễn Thị Kim Chi (68 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) cũng có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Bà Chi sắp xếp công việc ở nhà sớm để cùng mọi người hoà vào không khí Đại hội thể thao.

"Sáng nay khi đi tập thể dục ở sân đình mọi người hô hào nhau chiều có mặt tại nhà thi đấu để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam nói riêng và các đội tuyển trong khu vực nói chung. Tôi rất thích trận bóng đá nữ diễn ra tối ngày 18/5. ĐT nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước ĐT nữ Myanmar nhờ pha lập công của Huỳnh Như giành vé vào trận chung kết. Các cháu đã thi đấu rất máu lửa, tôi khâm phục các cháu, thật tự hào", bà Chi nói.

SEA Games len lỏi qua từng khu phố Hà Nội: "Chúng tôi ăn, ngủ, chơi cùng thể thao" - Ảnh 5.

Nhiều trẻ nhỏ được các cô giáo đưa đến nhà thi đấu cổ vũ các đội tuyển. Ảnh: Gia Khiêm

Bà Chi cũng chia sẻ cảm xúc không khí ăn, ngủ, chơi cùng SEA Games lần này. Mỗi lần bật ti vi lên bà đều dành thời gian xem các chương trình thể thao. "Mỗi gia đình như tôi đến giờ cơm hay nghỉ đều dành thời gian xem thể thao. Tôi tiếc khi sức khoẻ yếu không đi được đến tất cả các sân theo dõi trực tiếp, trong các môn thi đấu tôi cũng đặc biệt thích bóng chuyền", bà cười nói.

Trực ngoài cổng nhà thi đấu để hướng dẫn, thu vé xe của cổ động viên đến xem, bà Nguyễn Thị Kim Thu (70 tuổi, Chi hội trưởng người cao tuổi phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, hơn 10 ngày qua bà cùng nhiều tình nguyện viên đã chốt trực tại đây.

SEA Games len lỏi qua từng khu phố Hà Nội: "Chúng tôi ăn, ngủ, chơi cùng thể thao" - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Kim Thu cho biết, hơn 10 ngày qua bà cùng nhiều tình nguyện viên đã chốt trực tại Cung thể thao Quần Ngựa. Ảnh: Gia Khiêm

"Tôi cảm thấy rất vui khi Việt Nam được đăng cai kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này. Nhiều cổ động viên từ em bé đến các cụ già đều háo hức. Mấy ngày đầu công việc của tôi bắt đầu từ 6h30 đến 20h tối, giờ thì ít thời gian hơn khi có mọi người nhiệt tình hỗ trợ. Đối với tôi được sự phân công nhiệm vụ sẽ làm hết sức mình, làm tròn trách nhiệm và đúng giờ giấc. Có hôm quá trưa công việc chưa xong mọi người còn lùi lại mãi mới nghỉ ngơi ăn cơm", bà Thu chia sẻ.

SEA Games len lỏi qua từng khu phố Hà Nội: "Chúng tôi ăn, ngủ, chơi cùng thể thao" - Ảnh 7.

Bà Thu là tình nguyện viên tham gia hỗ trợ người dân đến xem. Ảnh: Gia Khiêm

Là tình nguyện viên tại đây, bà Thu cho biết tinh thần mọi người rất vui vẻ, phấn khởi. Có cụ già hơn 80 tuổi vẫn háo hức đến xem các vận động viên thi đấu. "Tôi nhận thấy rõ không khí SEA Games len lỏi qua các con phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đường phố cũng rộn ràng băng rôn, khẩu hiệu chào đón SEA Games. Nhiều người cũng đã thu xếp thời gian đến cổ vũ động viên tinh thần các đội tuyển.

SEA Games len lỏi qua từng khu phố Hà Nội: "Chúng tôi ăn, ngủ, chơi cùng thể thao" - Ảnh 8.

Hình ảnh cổ động viên chờ vào xem thi đấu tại Cung thể thao dưới nước những ngày vừa qua. Ảnh: Gia Khiêm

SEA Games len lỏi qua từng khu phố Hà Nội: "Chúng tôi ăn, ngủ, chơi cùng thể thao" - Ảnh 9.

Bên trong Cung thể thao dưới nước đông nghịt người. Ảnh: Gia Khiêm

Qua SEA Games này tôi thấy người Hà Nội rất nhiệt tình với thể thao, có người cho cả con đi để trẻ nhỏ biết được SEA Games đang diễn ra thế nào, từ đó các thế hệ tương lai của đất nước thêm động lực, cố gắng và có tình yêu với thể thao", bà Thu nói thêm.

Không chỉ Cung thể thao Quần Ngựa mà trên nhiều tuyến đường, hè phố, nơi diễn ra các giải thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31 lần này không khí luôn rộn ràng. Với nhiều người thì đây là lần trải nghiệm SEA Games đáng nhớ khi dịch bệnh được đẩy lùi, mọi người thoải mái đến xem các giải thi đấu mà không phải chịu cảnh bị giới hạn số lượng khán giả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem