Cái nắng nóng khủng khiếp lên tới 43 độ C trong những ngày đầu
Australia Mở rộng 2014 không thể đánh gục những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch như Serena
Williams hay Maria Sharapova. Nhưng trước những đối thủ đạt phong độ cao, họ đã phải ngậm ngùi rời
cuộc chơi. Giấc mộng lên ngôi tại giải Grand Slam đầu năm đành phải lùi lại một hay vài năm
nữa.
Trong ngày hôm qua, Serena Williams đầy tự tin bước vào cuộc đấu
với Ana Ivanovic, đối thủ mà cô đã từng thắng trong cả 3 lần đối đầu trước đó.
Chưa kể, tay vợt nữ số 1 thế giới người Mỹ cũng sở hữu chuỗi 9 trận
toàn thắng liên tiếp và không thua trận nào kể từ đầu năm. Nhưng bất ngờ đã xảy ra, trong một ngày
thăng hoa, Ivanovic đã lội ngược dòng để đánh bại Serena Williams với các tỉ số 4-6, 6-3, 6-3.
Một ngày sau thất bại của Serena Williams, đến lượt Sharapova rời
cuộc chơi. Cũng giống như đồng nghiệp người Mỹ, "Búp bê Nga" rất tự tin bước vào cuộc đọ sức với
Dominika Cibulkova, đối thủ mà cô từng thắng 3/5 lần đối đầu trước đó.
Sharapova đã vượt lên dẫn trước Cibulkova ở set 1 với tỉ số 6-3.
Nhưng rồi ở các set 2 và 3, cô đã không thể áp chế lại sự quật khởi của đối thủ và đành ngậm ngùi
nhận thất bại 4-6, 1-6 và chính thức rời cuộc chơi.
"Tôi chưa bao giờ nghi ngờ bản thân mình. Tôi luôn tự tin rằng mình
có thể chiến thắng mọi đối thủ. Và hôm nay tôi đã làm được điều như vậy", Cibulkova tuyên bố sau
khi hạ gục Sharapova-một nhà vô địch Australia Mở rộng và nằm trong tốp 3 tay vợt mạnh nhất giải.
"Tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại ở những trận tới".
Với Sharapova, cô đã lảnh tránh những câu hỏi của báo chí và ngậm
ngùi đi vào phòng thay đồ. Thêm một lần nữa, "Búp bê Nga" lại bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai lên ngôi tại
Australia Mở rộng (2008).
Tuy nhiên, cô bồ của "Tiểu Federer" Grigor Dimitrov chỉ nên tự
trách mình. Cô đã mắc quá nhiều lỗi đánh bóng hỏng ở set 2 và 3, đồng thời để mất điểm ở những phút
then chốt.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.