“Siêu” tài xế

Thứ năm, ngày 04/07/2013 18:47 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ấy vậy mà có lần đại tá cảnh sát giao thông lấy lời khai tài xế gây tai nạn mới biết tài xế mù chữ, phải điểm chỉ vào biên bản!
Bình luận 0

- Biết bác cần người làm, em xin giới thiệu có người xin việc.

- Tốt quá. Chú điểm sơ "nhân thân" đối tượng xin việc cho tôi biết.

- Anh ấy cụt một chân.

- Khổ thật. Lành lặn như mình kiếm ăn còn khó, huống hồ khiếm khuyết như anh này.

- Anh ấy mù chữ.

- Sau khi cách mạng thành công, ta tích cực chống "giặc dốt", đáng tiếc còn sót anh này.

- Anh ấy nghiện ma túy và đang ở tù.

- Thôi, thôi, anh này không được rồi. Chú biết tôi tuyển người để làm gì không? Chú định bỡn tôi à?

- Bác biết em đang bỡn thì phục bác thật đấy. Em biết bác mới sắm ô tô, định thuê tài xế nên em giới thiệu cho bác đấy.

- Tài xế là nghề thường xuyên đối diện nguy hiểm, nên phải đủ chân tay, đủ tri giác, mắt tinh, tai thính, phán đoán và xử lý tình huống tốt, có học vấn nhất định...

- Ấy vậy mà có lần đại tá cảnh sát giao thông lấy lời khai tài xế gây tai nạn mới biết tài xế mù chữ, phải điểm chỉ vào biên bản! Lại có tài xế cụt chân, hay nghiện ma túy, đang ở tù cũng đổi được giấy phép lái xe... nên em bỡn bác tý cho vui thôi mà!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem