Sir Alex “xát muối” vào nỗi đau của Man City

Chủ nhật, ngày 08/04/2012 17:08 PM (GMT+7)
Dân Việt – Sir Alex Ferguson vừa “xát muối” vào nỗi đau của Man City khi lên tiếng khẳng định, ông sẽ không bao giờ để nội bộ M.U xảy ra bất đồng giống như đội bóng láng giềng.
Bình luận 0

Trong vòng hơn 1 năm qua, nội bộ Man City đã không ít lần xảy ra bất đồng từ việc cầu thủ choảng nhau, “bật” lại HLV hay tự ý bỏ tập, từ chối ra sân… Mới đây, Mario Balotelli lại cố tình giành quả đá phạt và gây gổ với Aleksandar Kolarov trong trận hòa 3-3 với Man City.

img
 

Chứng kiến toàn bộ sự việc trên, Sir Alex đã buông lời nhạo báng Man City: “Ở M.U, tôi sẽ không cho phép bất cứ cầu thủ nào có tư tưởng nổi loạn. Ngay cả khi đó là những công thần của CLB như Peter Schmeichel, Steve Bruce, Gary Pallister hay Roy Keane.

Đối với một đội bóng, điều quan trọng nhất là toàn bộ các thành viên phải giữ được tinh thần đoàn kết. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất để chinh phục tất cả các danh hiệu cao quý. Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa M.U và Man City.

Ở M.U, các cầu thủ trẻ có thể xem các đàn anh như Rio Ferdinand, Patrice Evra, Paul Scholes hay Ryan Giggs là tấm gương để họ học tập và về tài năng trên sân có cũng như tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ.

Theo quan điểm của tôi, một đội bóng mất đoàn kết như Man City sẽ rất khó có thể trở thành một thế lực tại châu Âu. Mỗi khi mất đoàn kết, các cầu thủ thường ghen ghét, đố kỵ lẫn nhau. Điều đó khiến cho tính kết dính trong lối chơi của đội bóng dần mất đi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem