SLNA – HAGL (1-0): Công Vinh "tịt ngòi" trong trận chia tay thành Vinh

Thứ bảy, ngày 27/07/2013 19:57 PM (GMT+7)
Ở trận SLNA-HAGL tại sân Vinh chiều nay, dù tới tận phút bù giờ cuối cùng vẫn có cơ hội dứt điểm nhưng Công Vinh đã không thể ghi bàn để làm quà chia tay đội bóng quê hương trước khi sang Nhật thi đấu.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát

SLNA (phải) hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn vượt qua HAGL. Ảnh: Minh Hoàng
SLNA (phải) hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn vượt qua HAGL. Ảnh: Minh Hoàng

HAGL: Thủ môn Akpan, hậu vệ Văn Nhiên, Văn Pho, Đoàn Marcelo, Văn Long; tiền vệ Trần Vũ, Hữu Long, Đức Dương, Đoàn Sakda, tiền đạo Oseni, Evaldo.

SLNA:Thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Đình Hoàng, Hoàng Thịnh, Ngọc Hải, Văn Hoàn; tiền vệ Trọng Hoàng, Phi Sơn, Hector, Quang Tình; tiền đạo Kavin, Công Vinh.

Trong 90 phút tiếp HAGL có ý nghĩa như một trận chung kết sớm V.League 2013, SLNA đã chơi rất thận trọng, chắc chắn. Bài học thua ngược vô cùng đau đớn ở trận lượt đi trên sân Pleiku đủ để thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng biết phải làm gì nếu không biết tiếp tục phải ngậm trái đắng.

Thực tế, HAGL vẫn không có gì đặc biệt với sự phụ thuộc rất lớn vào khả năng càn lướt, hoạt động độc lập của bộ đôi ngoại binh Evaldo-Oseni với sự hỗ trợ tích cực của Đức Dương ngay phía sau. Suốt cả trận, đội bóng Phố núi chỉ tạo ra 2-3 cơ hội đáng kể nhưng suýt chút nữa SLNA đã phải trả giá đắt nếu không có sự tập trung của thủ môn Nguyên Mạnh trong khung gỗ.

Chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian thi đấu, SLNA cũng không tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn khi Công Vinh và người đá cặp trên hàng công là Kavin đều chơi mờ nhạt. Điểm khác biệt lớn nhất là ở tuyến giữa SLNA và HAGL là nơi tuyến giữa đội bóng xứ Nghệ còn có 1 Hector – người hùng đã ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho SLNA.

Với 32 điểm/17 trận, SLNA tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng. Trong khi đó, HAGL dậm chân ở mốc 28 điểm và sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian tới nếu muốn tiếp tục theo đuổi cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2013.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Hết giờ. Chung cuộc SLNA giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Phút 90+8, Công Vinh (SLNA) di chuyển rất thông minh để phá bẫy việt vị thoát xuống. Tiếc là ở tư thế khó, cú dứt điểm của Vinh đã đi vọt xà ngang.

Phút 90+7, Hoàng Thiên (HAGL) lại tranh thủ sút xa nhưng một lần nữa thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA) lại chiến thắng.

Phút 90+6, SLNA thay tiền vệ Quang Tình ra sân nhường chỗ cho trung vệ trẻ Mạnh Hùng.

Sau tình huống bắt bóng ở phút 90+4, thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA) lại nằm sân. Trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã rút thẻ vàng cảnh cáo Nguyên Mạnh khi cho rằng cầu thủ này cố tình kéo dài thời gian.

Phút 90+4, Evaldo (HAGL) sút bóng căng hiểm hóc nhưng thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA) đã cản phá thành công. Ngay sau đó, đến lượt Hoàng Thiên (HAGL) tranh thủ dứt điểm từ cự ly 30m nhưng bóng đi quá nhẹ, thủ môn Nguyên Mạnh dễ dàng bắt gọn.

Phút 90+3, Văn Hoàn (SLNA) phối hợp phản công nhanh với Công Vinh và kết thúc bằng cú dứt điểm ở góc hẹp chếch bên cánh phải của Công Vinh và thủ môn Akpan đã đẩy bóng ra.

Phút 90, Plaza (SLNA) đi bóng lắt léo ở trung lộ trước khi chuyền "dọn cỗ" cho Công Vinh trong vòng cấm chếch bên cánh trái. Tiếc là cú sửa lòng của Vinh ở tư thế rất thuận lợi lại đưa bóng đi vọt xà ngang vô cùng đáng tiếc. CV9 đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng 100 ở V.League trước khi lên đường sang Nhật Bản.

Phút 89, Hoàng Thiên (HAGL) dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang

Phút 88, Công Vinh (SLNA) dẫn bóng phản công trước khi chuyền thuận lợi cho Plaza ở tư thế trống trải ngay trước vòng cấm. Tiếc là cú dứt điểm của Plaza đã đưa bóng đi rất thiếu chính xác.

Phút 80, SLNA thay Khắc Ngọc vào thế chỗ Phi Sơn bị đau không thể thi đấu

Phút 79, HAGL thay Minh Hoàng vào thế chỗ Văn Long.

Phút 78, Plaza (SLNA) đột phá bên cánh phải đi qua 3-4 cầu thủ HAGL. Tiếc là trong tình huống quyết định xâm nhập vòng cấm, Plaza lại đẩy bóng hơi dài đi hết đường biên ngang đáng tiếc.

Phút 76, từ bên cánh trái, Trọng Hoàng (SLNA) chuyền bóng vào rất vừa tầm chân cho Quang Tình khống chế và dứt điểm ngay trước vòng cấm. Tiếc là bóng lại đi quá nhẹ tới chân Plaza trong vòng cấm. Trước "rừng chân" HAGL, Plaza tiếp tục chuyền bóng cho Công Vinh nhưng một lần nữa ở trận đấu này, Vinh lại tỏ ra khá chậm, không theo kịp tình huống.

Khoảng 4 phút từ 70 đến 74, thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA) bị đau phải nằm sân và nhờ tới sự giúp đỡ của các bác sĩ sau khi va chạm với 1 cầu thủ HAGL.

Ở trận “chung kết ngược” giữa ĐT.LA và K.Kiên Giang lúc 17h, “Gạch” đã có được chiến thắng sát nút 3-2. Với 3 điểm quan trọng có được, ĐT.LA (17 điểm) đã tạm vươn lên xếp thứ 10. Còn K.Kiên Giang (13 điểm) tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng.
Phút 66, SLNA thay chân sút Plaza vào thế chỗ Kavin bị đau không thể tiếp tục thi đấu.

Phút 64, HAGL có 2 sự thay đổi người hướng vào tuyến giữa: Đoàn Sakda, Trần Vũ ra sân nhường chỗ cho Quý Sửu, Hoàng Thiên.

Phút 63, SLNA phản công nhanh với cú dốc bóng từ bên phần sân nhà của Quang Tình. Tiếc là đường chuyền sau đó của Quang Tình cho Công Vinh trong vòng cấm lại không được Vinh tận dụng thành công khi xử lý quá chậm, để hàng thủ HAGL cản phá.

Phút 56, Hector (SLNA) đi bóng bên cánh phải trước khi tạt vào cho Trọng Hoàng đánh đầu trong vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút 54, từ đường chuyền xuống tưởng như vô hại của một đồng đội, Oseni (HAGL) thể hiện khả năng càn lướt tuyệt vời trong sự bất lực của hàng thủ SLNA. Tiếc là pha dứt điểm cận thành của Oseni lại không thắng được thủ môn Nguyên Mạnh.

Phút 50, Kavin (SLNA) đột phá dũng mãnhbên cánh trái buộc Hữu Long phải phạm lỗi ngay sát vòng cấm. Từ chấm đá phạt, Phi Sơn đưa bóng vào vòng cấm rất khó chịu nhưng lần này thủ môn Akpan đã bắt gọn

Ngay đầu hiệp 2, HAGL đã dồn lên tấn công. Phút 47, Evaldo (HAGL) chuyền khe từ giữa sân cho Oseni thoát xuống. Tiếc là đường chuyền của Evaldo lại hơi mạnh nên Oseni không thể theo kịp.

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong 45 phút đầu tiên, SLNA với sự cổ vũ của đông đảo CĐV nhà, đã chơi khá tốt và chiếm ưu thế so với đội khách HAGL. Bất chấp việc bộ đôi tiền đạo Công Vinh - Kavin bị hàng thủ đội khách theo kèm rất rát, đội chủ sân Vinh vẫn biết cách chuyển hóa thế trận lấn lượt thành bàn thắng với những cú dứt điểm từ tuyến dưới, đặc biệt là vai trò nổi bật của tiền vệ Hector.

Chính Hector là người đã ghi bàn ở phút 32, cụ thể hóa ưu thế cho đội bóng xứ Nghệ.

Trong hiệp 1, HAGL cũng có 1 cơ hội rất rõ ràng từ cú đánh đầu cận thành của Đức Dương. Tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc vô cùng đáng tiếc.

Sau giờ nghỉ, chắc chắn HAGL sẽ phải chủ động đẩy cao đội hình tấn công mạnh mẽ hơn nếu không muốn trắng tay rời sân Vinh. Trong khi đó, các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng không được chủ quan khi bài học thua ngược ở lượt đi V.League 2013 vẫn còn nóng hổi.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía chủ nhà SLNA.

Phút 45, Kavin (SLNA) chuyền bóng rất thông minh cho Công Vinh thoát xuống xâm nhập vòng cấm HAGL. Tiếc là Vinh lại tỏ ra hơi chậm nên không thể dứt điểm trong tư thế đối mặt với thủ môn Akpan. Đường chuyền ra sau đó của Công Vinh cho Kavin khá tốt nhưng Kavin lại dứt điểm nhẹ, không gây khó khăn cho hàng thủ HAGL.

Phút 44, Văn Pho (HAGL) đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Công Vinh từ giữa sân.

Phút 41, Đức Dương và Oseni (HAGL) phối hợp nhanh trong vòng cấm SLNA. Nhưng trong tình huống này, hàng thủ đội bóng xứ Nghệ vẫn chơi rất tập trung để cản phá tốt cú dứt điểm cuối cùng ở góc hẹp của Đức Dương.

Phút 35, Đức Dương (HAGL) chuyền khe cho Evaldo băng xuống xâm nhập vòng cấm chếch bên cánh trái nhưng đường căng ngang vào của Evaldo cho Oseni lại bị hàng thủ SLNA bắt bài cản phá thành công.

Vào! SLNA-HAGL: 1-0. Phút 32, Văn Long (HAGL) phạm lỗi với Công Vinh ngay sát vòng cấm chếch bên cánh phải. Từ chấm đá phạt, Phi Sơn (SLNA) đưa bóng vào rất hiểm hóc để Hector dứt điểm chính xác, đưa đội chủ sân Vinh vượt lên dẫn trước 1-0.

Phút 28, Công Vinh (SLNA) phải nhận thẻ vàng sau pha lùi về tham gia phòng ngự, phạm lỗi với Văn Long bên cánh phải theo hướng tấn công của HAGL

Phút 25, Quang Tình (SLNA) đột phá trung lộ đầy quyết tâm khiến Văn Nhiên (HAGL) phải nhận thẻ vàng sau khi truy cản. Từ chấm đá phạt ở cự ly khoảng 25m, Công Vinh dứt điểm không có gì nguy hiểm.

Phút 23, từ bên cánh phải, Văn Long (HAGL) tạt bóng "dọn cỗ" cho Đức Dương chạy cắt mặt đánh đầu cận thành nhưng bóng lại đi chệch cột dọc đáng tiếc.

Phút 21, Hector (SLNA) dứt điểm ngay sát vòng cấm, bóng đi rất căng nhưng không thắng được tài năng của thủ môn HAGL.

Phút 20, Trọng Hoàng (SLNA) chuyền bóng dọc cánh trái cho Công Vinh bứt tốc băng xuống. Nhưng dù rất cố gắng, Vinh vẫn "đuối" trong pha theo bóng.

Phút 15, Kavin (SLNA) đi bóng bên cánh trái trước khi chuyền hiểm hóc vào vòng cấm cho Công Vinh băng xuống cắt mặt hàng thủ HAGL. Tiếc là trong tình huống này, CV9 đã tỏ ra thiếu sức rướn và độ nhanh nhạy để có thể chạm được vào bóng. Đây cũng là dấu ấn đầu tiên của Vinh trong trận đấu này.

Phút 11, Phi Sơn (SLNA) đột phá dũng mãnh bên cánh phải buộc Hữu Long (HAGL) phải phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng. Từ chấm đá phạt bên cánh phải gần điểm phạt góc, Phi Sơn (SLNA) treo bóng vào cấm địa HAGL nhưng không nguy hiểm cho hàng thủ đội khách.

Phút thứ 8, Đức Dương (HAGL) phối hợp nhanh với Oseni để thoát xuống bên cánh phải. Tiếc là cú tạt bóng vào của Đức Dương lại không được Trần Vũ tận dụng thành công với một cú dứt điểm nhanh từ ngay sát vòng cấm đưa bóng đi quá bổng, rất thiếu chính xác.

Trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh ngay từ đầu với những pha tổ chức tấn công liên tiếp về phía 2 khung thành. Phút thứ 4, Hector (SLNA) tranh thủ sút xa rất căng từ cự ly khoảng 25m đưa bóng đi vọt xà ngang.

Trận đấu bắt đầu.

Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem