
Julija Adlesic che phần bàn tay trái khi đến tòa án.
Một tòa án Slovenia mới đây đã tuyên án 2 năm tù giam với Adlesic vì cố tình tự cưa bàn tay trái với mong muốn nhận được 1,16 triệu USD tiền bảo hiểm, theo Daily Star.
Theo kết quả điều tra, Adlesic đã ký 5 hợp đồng bảo hiểm trước khi gặp sự cố dẫn đến thương tích ở bàn tay. Cảnh sát cũng phát hiện bạn trai của cô gái đã lên mạng tìm kiếm thông tin về bàn tay giả, vài ngày trước khi sự cố xảy ra.
Adlesic khi đó đang nợ nần chồng chất, sắp phải làm thủ tục phá sản, tòa án cho biết.

Cô gái bị tuyên án 2 năm tù giam.
Tòa kết luận Adlesic cùng bạn trai đã cố ý không mang theo bàn tay bị đứt tới bệnh viện, nhằm bảo đảm thương tật là vĩnh viễn để đủ điều kiện đòi tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, nhà chức trách đã kịp tìm thấy bàn tay bị đứt của Adlesic và nối lại vết thương.
Bạn trai của Adlesic được xác định là đồng phạm tích cực, bị tuyên án 3 năm tù giam. Người mẹ 59 tuổi của bạn trai cô gái đã ngất ngay tại tòa sau khi nghe tuyên án.
Nếu vụ việc trót lọt, Adlesic sẽ nhận gần 600.000 USD ngay lập tức và số tiền còn lại trả dần theo tháng.
Trước khi tòa tuyên án, Adlesic vẫn khẳng định mình vô tội: “Không ai muốn chặt bàn tay của mình cả. Tuổi trẻ của tôi đã bị hủy hoại. Tôi mất bàn tay ở tuổi 20. Đó là những gì đã xảy ra”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.