Sở GTVT yêu cầu làm rõ việc phóng viên báo Tiền Phong bị nhà xe đánh

Đình Văn Thứ tư, ngày 22/07/2020 11:25 AM (GMT+7)
Sở Giao thông - Vận tải Gia Lai yêu cầu làm rõ trách nhiệm các cá nhân nhà xe đã tham gia đánh anh Lê Tiền - phóng viên báo Tiền Phong.
Bình luận 0

Ngày 22/7, Sở GTVT Gia Lai đã có văn bản gửi Hợp tác xã Vận tải Cơ giới Hiệp Thành (đơn vị quản lý xe Tấn Tài) yêu cầu kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm trách nhiệm nhân viên nhà xe biển số 81B-013.04 đã đánh anh Lê Văn Tiền (26 tuổi, ở xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai; phóng viên thường trú Báo Tiền Phong tại Gia Lai).

Sở GTVT yêu cầu làm rõ việc phóng viên Báo Tiền Phong bị nhà xe đánh - Ảnh 1.

Chiếc xe khách 16 chỗ và một trong hai người nhà xe Tấn Tài mà anh Tiền cho biết tham gia đánh anh. Ảnh do nạn nhân chụp

Anh Lê Văn Tiền - phóng viên Báo Tiền Phong cho biết, khi anh không cho mẹ lên xe khách, anh đã bị 2 người nhà xe Tấn Tài, biển số 81B-013.04  lao vào đánh.

Liên quan đến vụ việc, Sở GTVT Gia Lai cũng yêu cầu Hợp tác xã Vận tải Cơ giới Hiệp Thành tăng cường tuyên truyền, phổ biến đạo đức nghề nghiệp, pháp luật về trật tự an toàn giao thông  cho toàn thể nhân viên phục vụ, lái xe của đơn vị. Mục đích ứng xử có văn hóa giao thông, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, anh Lê Văn Tiền (bút danh Lê Tiền, phóng viên thường trú Báo Tiền Phong tại Gia Lai) gửi đơn đến Công an TP.Pleiku, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của tài xế và phụ xe Tấn Tài.

Sở GTVT yêu cầu làm rõ việc phóng viên Báo Tiền Phong bị nhà xe đánh - Ảnh 2.

Anh Lê Tiền cho biết bị người nhà xe Tấn Tài đánh dập môi. Ảnh nạn nhân cung cấp

Khoảng 8h ngày 20/7, anh Tiền chở mẹ đến đoạn đường Lê Thánh Tôn giao với đường Trường Chinh (TP.Pleiku), để bắt xe cho mẹ về huyện Krông Pa. Nhà xe Tấn Tài, liên tục chèo kéo bà Hoàng Thị C, là mẹ anh Tiền lên xe.

Thấy xe đã nhiều khách, anh Tiền sợ mẹ say xe và xe này lại không về huyện Krông Pa nên anh Tiền từ chối và nói: "Người ta đã nói không đi rồi còn kéo làm gì".

Nghe xong, phụ xe và tài xế lao vào đấm liên tục vào vùng mặt anh Tiền. Anh Tiền không dám phản kháng, chỉ dùng tay che mặt, ôm đầu và liên tục nói xin lỗi. Mẹ anh Tiền trong lúc can ngăn, không may bị một trong hai người vung tay, làm chảy máu ở miệng. Anh Tiền và mẹ sau nhiều lần nói xin lỗi, 2 người trên mới chịu lên xe đi về hướng huyện Chư Sê (Gia Lai).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem