Sở hữu kèn đá cổ mà không biết, dùng làm ghế ngồi

Thứ năm, ngày 21/10/2010 15:00 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chủ nhân của kèn này là một nông dân ở Phú Yên. Ông tìm thấy nó năm 2007 và vì không biết nó là cái gì nên ông để trong vườn làm cái ghế ngồi hóng mát.
Bình luận 0
img
Đi bẫy chim rồi thổi thử kèn đá phát hiện có âm thanh lạ

Ngày 20-10, trong khi đi bẫy chim, anh Nguyễn Văn Tuấn (ở xã An Phú, huyện Tuy An, Phú Yên) và Nguyễn Minh Vương (xã An Chấn, Tuy An) phát hiện một cái kèn đá lạ tại nhà một người dân.

Hai anh mua lại và bàn giao cho Trung tâm Văn hóa- Thể dục Thể thao huyện Tuy An. Cơ quan này sau đó chuyển cho Bảo tàng huyện Tuy An.

img
Nhiều người dân đang cố công tìm kiếm một phần đuôi chiếc kèn đá đã bị vỡ và bị vùi lấp.
img
Chiếc kèn đá có hình thù giống đầu người

Theo Bảo tàng Tuy An, khu vực tìm thấy chiếc kèn đá này là xóm Tiếng (xã An Lĩnh, Tuy An). Đây là nơi tìm thấy hai chiếc kèn đá cổ 2.500 năm (1997), hiện là bảo vật Quốc gia.

Chiếc kèn đá mới phát hiện có nhiều nét tương đồng với cặp kèn đá cổ. Nó là một khối đá có hai lỗ xoắn song song, hình thù giống như đầu người, nặng khoảng 40kg. Khi bịt một lỗ và thổi hơi vào lỗ kia thì tạo nên âm thanh lạ.

Chỉ tiếc là phần đuôi kèn đá đã bị vỡ mất. Cơ quan chuyên môn đang tiến hành giám định để có kết luận chính xác về niên đại chiếc kèn này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem