Sở hữu
-
Trang bị động cơ General Electric J-79, giống với chiến đấu cơ F-104 hay F-4 Phantom II, chiếc xe bus có tên "School Time" vừa lập kỷ lục tốc độ 590,63 km/h.
-
Chiếc xe Limousine này được công nhận là chiếc Limousine dài nhất thế giới với chiều dài hơn 30 mét và giá hơn 4 triệu USD (khoảng 90 tỷ đồng).
-
Loạt ảnh chụp các siêu xe mang thương hiệu Land Rover bị nghi của cảnh sát giao thông Sơn Tây, Trung Quốc đang gây sốt trên mạng.
-
Tình cờ bắt gặp hình ảnh một cựu binh già, đầu đội mũ cối, ngực áo đeo đầy huân-huy chương đi trên chiếc xe đạp Liên Xô cũ… làm tôi sững lại trong vài giây. Hình ảnh ấy dường như trở nên lạc lõng giữa dòng xe cộ ngược xuôi trên đường, nhưng gợi nhắc điều gì xa lắm mà thế hệ chúng tôi chỉ còn được thấy trên phim ảnh, tư liệu.
-
Thời gian gần đây, một số đại gia ở Hà Nội, Ninh Bình, Tuyên Quang, Hải Phòng, Thái Nguyên... không ngừng gia tăng bộ sưu tập siêu xe với nhiều model đỉnh cao như Lamborghini Murcielago mui trần, Rolls-Royce Phantom rồng... Xem ra, các đại gia đất Bắc đang có xu hướng chơi siêu xe "vượt mặt" các tay chơi xe Sài Gòn.
-
Chiếc thuyền giống hệt mô hình ôtô Ferrari F50 có thể đi trên mặt nước đã khiến những người dân ở San Diego, Mỹ vô cùng thích thú khi được chứng kiến.
-
Tờ Daily Mail (Anh) vừa liệt kê ra danh sách 10 CLB sở hữu đội hình xuất phát đắt giá nhất Premier League. Dẫn đầu là M.U với giá trị đội hình lên tới 379,4 triệu bảng.
-
Một số chuyên gia nghi vấn rằng, Nhà nước Hồi giáo tự phong IS có thể đang sở hữu cả máy bay không người lái (UAV), sau khi tổ chức này vừa đăng tải lên một đoạn video trong đó ghi lại quá trình giám sát một căn cứ quân sự của Syria từ trên cao.
-
Sở hữu khuôn mặt khả ái cùng thân hình nóng bỏng, siêu mẫu người Mỹ - Nikki Rae luôn khiến cánh mày râu phải “chết mê, chết mệt”. Được biết, mỹ nhân 26 tuổi là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của tiền vệ Luka Modric.
-
Liverpool vừa quyết định bỏ ra 17,5 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Mario Balotelli của AC Milan. Trong khi đó, Barcelona đang hạ quyết tâm có được chữ ký của tiền vệ Marcos Reus trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.