Sợ “vận đen”, Sir Alex bị con trai cấm đến sân

Chủ nhật, ngày 28/04/2013 13:01 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sir Alex Ferguson rất thành công với M.U, nhưng ông lại chưa bao giờ mang tới may mắn cho Peterborough-đội bóng mà cậu cả nhà ông, Darren Ferguson dẫn dắt.
Bình luận 0

Cách đây đúng một tuần, Sir Alex Ferguson đã giúp M.U hạ Aston Villa 3-0, qua đó chính thức bước lên ngôi vô địch Premier League lần thứ 20 và cũng là danh hiệu thứ 49 trong sự nghiệp huấn luyện của ông.

Có thể nói rằng, thành công của M.U trong hơn 20 năm qua, gắn liền với tên tuổi của nhà cầm quân mang biệt danh Máy sấy tóc. Thậm chí một số Manucian còn nói vui rằng, HLV Ferguson là vị “Vua Midas” của họ, tức chạm tới đâu thành vàng tới đó.

 img
Alex Ferguson thường mang đến “vận xui” cho đội bóng của con trai.

Tuy nhiên, “Vua Midas” Ferguson chỉ có thể thực hiện phép màu với M.U và phần nào đó là với CLB cũ Aberdeen (Scotland). Còn với Peterborough (hạng Nhất)-CLB do con trai cả của ông, Darren Ferguson dẫn dắt, Sir Alex là... ác mộng.

Cứ trận nào Ferguson thân chinh đến dự khán, y như rằng Peterborough thua trận. 8 trận thì cả 8 đều diễn ra theo cái kịch bản đáng buồn như thế.

Thế nên mới có chuyện, khi Ferguson ngỏ ý muốn tới xem trận đấu giữa Peterborough và Sheffield Wednesday vào hôm thứ 7 vừa qua, Darren đã gạt phăng và nói rằng ông nên ở nhà theo dõi trận đấu qua truyền hình.

Darren có lý đúng, Ferguson không đến và Peterborough đã có chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó tạm thoát khỏi nhóm xuống hạng.

 img
Alex Ferguson không đến và Peterborough (xanh-trắng) giành chiến thắng.

“Bố tôi gọi điện nói rằng muốn đến theo dõi chúng tôi thi đấu, nhưng tôi đã nói ông nên ở nhà”, Darren Ferguson tiết lộ với Sky Sports. “Tôi không phải người mê tín, nhưng thực tế mỗi khi bố tôi tới, các cầu thủ của tôi lại thi đấu như gà mắc tóc và rồi thua trận. Tôi nghĩ bố tôi nên ở nhà với mẹ và rồi hai người có thể vui vẻ xem trận đấu qua truyền hình”.

So với người cha tài năng và rất được trọng vọng trong hàng ngũ các HLV, Darren Ferguson quả là một đốm sáng thực sự nhỏ nhỏi. Vị HLV 41 tuổi này bắt đầu sự nghiệp huấn luyện cách đây 6 năm nhưng chưa có thành tích gì nổi bật.

Darren vẫn chỉ luổn quẩn với Peterborough ở các giải hạng dưới. Mùa này, Peterborough cũng đang chơi khá bết bát, khi chỉ xếp hạng 21 ở giải hạng Nhất sau 45 vòng, hơn nhóm xuống hạng nhờ chỉ số phụ. Người đời có câu: “Hổ phụ sinh hổ tử”, nhưng có lẽ nó không đúng với gia đình nhà Ferguson.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem