Sốc!

Thứ hai, ngày 05/07/2010 16:45 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau suốt 1/3 thế kỉ tranh cãi, cuối cùng Maradona và Pele đã cùng đúng trong một cuộc tranh luận. Cặp đôi này cứ mỗi khi World Cup diễn ra đều khen đội mình và dè bỉu đội láng giềng. Năm nay họ đã đúng trong phần dè bỉu đội bạn: Cả Brazil và Argentina đều kém như nhau, cùng phải về nước sau vòng tứ kết.
Bình luận 0

Với một kẻ "vị nghệ thuật" thì 2 bàn thắng của Hà Lan trước Brazil thật ngớ ngẩn trước cú nước rút tuyệt đẹp trong bàn thắng mang tên Robinho, nhưng đẹp để làm gì? Suốt nửa thế kỉ nay, Hà Lan luôn được xưng tụng là "cơn lốc" rồi lại biết "bay" đấy thôi, thế mà họ đã ăn giải gì? Có lẽ thôi không "bay" nữa lại hay.

Trong khi Tây Ban Nha có một trận thắng nhàn nhạt trước Paraguay thì Uruguay có một thắng lợi như trò đùa. Trận đấu gì mà Suarez (Uruguay) - một kẻ tội đồ, chơi bẩn (dùng tay đẩy bóng trước vạch vôi), bị phạt thẻ đỏ lại được ca ngợi là người hùng ngay sau đó? Tương ứng với đó là người hùng Gyan (Ghana) thoáng chốc trở thành kẻ bị nguyền rủa khi thực hiện không thành công quả 11m.

Nhưng nhắc đến Đức, người ta mới thật sự bị sốc, đặc biệt sau trận đại thắng 4 - 0 trước Argentina. Ngay sau trận đấu ấy, cả thế giới mới đột ngột nhận ra Maradona vẫn chỉ là cậu bé. Sự nổi tiếng, tính cách dị kì không thể làm vật trang sức để biến một cậu bé thành người lớn. Khoảng cách từ một cầu thủ lớn đến một HLV lớn quá dài...

Đã sắp đến hồi kết, 4 đội còn lại đều tạo niềm tin cho người ta theo cách riêng. Về mặt lý thuyết, Tây Ban Nha mạnh hơn cả vì đang là nhà vô địch châu Âu. Trái tim thì sẽ chọn Hà Lan. Nhưng cái đầu lý trí không thể không chọn Đức. Còn Uruguay ăn đứt tất cả về mặt tâm linh, họ như thuộc về một thế lực siêu nhiên, là kẻ "sinh ra để không bao giờ chết". Biết đâu Uruguay lại làm nên thêm một cú sốc!

(Xóm Chủa, xã Tuấn Đạo, Sơn Động, Bắc Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem