Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đêm qua, Novak Djokovic có trận chung kết Rome Masters 2015 với Roger Federer. Sau hơn 1 giờ thi đấu, anh giành chiến thắng với các tỷ số thuyết phục 6-4, 6-3.
Như thường lệ, Ban tổ chức mang tới một chai champagne và yêu cầu nhà tân vô địch khui nắp để chia vui cùng người hâm mộ. Tay vợt số 1 thế giới người Serbia cầm chai champagne và do sơ ý, chút nữa thì anh đã lĩnh nguyên cái nắp chai vào mắt.
Djokovic được phen hú hồn. Ảnh: Daily Mail.
Cụ thể, khi vừa xoay dây thép bao quanh, cái nắp chai liền bất ngờ bật lên. May là Djokovic né kịp và cái nắp chai chỉ bay sát mặt anh. Theo như những người có mặt ở đó, nếu trong tình huống ấy cái nắp chai bay thẳng vào mắt Djokovic, không biết chừng vùng mắt của anh đã bị tổn thương nghiêm trọng. Thậm chí, tay vợt này có thể bị mù bởi lực bật lên của cái nắp chai là tương đối mạnh.
Với chiến thắng tại Rome Masters 2015, Djokovic đã có lần thứ 4 lên ngôi ở giải đấu này, đồng thời bỏ túi thêm 628.000 euro tiền thưởng và tiếp tục vững chắc ở ngôi số 1 ATP. Từ đầu năm tới giờ, Nole thể hiện một phong độ vô cùng chói sáng. Anh lên ngôi tại Australia Mở rộng 2015, đồng thời cũng xuất sắc chinh phục Indian Wells Masters, Miami Masters, Monte-Carlo Rolex Masters và giờ là Rome Masters.
Trong thời gian tới, Djokovic sẽ tham dự Pháp Mở rộng 2015 với tư cách hạt giống số 1. Trong bối cảnh mà “Ông vua sân đất nện” Rafael Nadal sa sút không phanh, Andy Murray không có duyên với giải đấu nước Pháp, trong khi Federer đã luống tuổi, tay vợt người Serbia tất nhiên được đánh giá cao nhất.