Theo thông tin đăng tải trên tờ Bild (Đức), vào hôm thứ Hai vừa qua, hai cầu thủ trẻ đang khoác áo Bayern đã khoe một bức ảnh “trần trụi” của họ lên trang Instagram (trang chia sẻ hình ảnh được phát triển bởi Facebook) cá nhân. Được biết, tấm ảnh này được chụp trong phòng ngủ ở một khách sạn (giấu tên) mà cả 2 đang “trú chân” tại Đức.
Ngoài ra, tờ báo này còn cho biết thêm, chính Alaba là người chụp ảnh cả 2 qua một chiếc gương bằng chiếc điện thoại của mình, còn Weiser thì đăng tải tấm ảnh đó lên trang Instagram cá nhân.
David Alaba (trái) và Michell Weiser khoe ảnh nhạy cảm.
Trong tấm ảnh nói trên, cả Alaba lẫn Weiser đều chỉ mặc một chiếc “quần nhỏ” đủ để che đi phần nhạy cảm nhất của mình. Ngoài ra, cả hai còn tở ra rất vui vẻ khi cười đùa rất thoải mái trong lúc chụp tấm hình này.
Sau khi đăng tải bức ảnh không lâu, Weiser bị cư dân mạng “ném đá” tới tấp. Vì vậy, tiền vệ 20 tuổi đã xoá tấm ảnh đó khỏi trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn khi tốc độ chia sẻ tấm ảnh của cư dân mạng đã vượt qua tầm kiểm soát của tuyển thủ U20 Đức.
Nhận thấy lỗi lầm của mình, Weiser nhanh chóng đăng tải một status lên mạng xã hội Twitter để xin lỗi các fan: “Tôi còn trẻ và tôi đã có sai lầm nghiêm trọng. Tôi sẽ rút ra nhiều bài học từ vụ việc này”.
Về phần mình, David Alaba vẫn chưa đưa ra bình luận gì cho vụ scandal này.
Đến thời điểm này, cả HLV Pep Guardiola lẫn Ban lãnh đạo Bayern vẫn chưa đưa ra ý kiến gì cho vụ việc trên. Thế nhưng, với hành động “điên rồ” này, Alaba và Weiser khó tránh khỏi việc bị ông thầy người Tây Ban Nha kỉ luật nặng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.